“Cây cao bóng cả” ở làng Hà Văn Dưới
Gương mẫu, uy tín, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, được bà con trong làng tin yêu, kính phục - là nhận xét của trưởng làng Đinh Thị Dương khi nói về ông Đinh Văn Thọ, dân tộc Bana, người có uy tín của làng Hà Văn Dưới, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh.
Dù tuổi cao sức yếu, già làng Đinh Văn Thọ vẫn chăm chỉ làm việc để làm gương cho con cháu.
Làng Hà Văn Dưới có gần 100 hộ đồng bào Chăm, Bana. Bà con chủ yếu làm nghề nông, trình độ dân trí thấp. Với vai trò già làng, già làng Đinh Văn Thọ đã tranh thủ thời gian đến từng nhà lắng nghe tâm tư, tình cảm của người dân. Có uy tín lại thêm tài ăn nói, bằng nhiều cách, già Thọ đã tuyên truyền, định hướng để bà con hiểu đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe kẻ xấu lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ dân tộc… Từ đó, già nắm bắt kịp thời tình hình ANTT ở địa phương, báo cho CA nhiều nguồn tin có giá trị. Một trong những thành tích tiêu biểu của già Thọ là ngăn chặn kịp thời vụ truyền đạo trái phép và khai thác lâm sản trái phép xảy ra ở địa phương.
Già Thọ còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái. Biết gia đình nào gặp khó khăn, có việc lớn như cất nhà, cưới hỏi, tang gia, già đều đến thăm hỏi, động viên và vận động bà con phụ giúp. Nhiều mâu thuẫn, xích mích trong làng, già đều cùng tổ hòa giải có mặt giải quyết kịp thời, không để kéo dài vụ việc, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Già Thọ cho biết: “Trước đây, tôi đi bộ đội để bảo vệ nhân dân. Bây giờ, khi đã rời quân ngũ, tôi tiếp tục góp sức mình giữ gìn bình yên cho xóm làng, tạo điều kiện cho bà con yên tâm lao động sản xuất”.
Già Thọ còn rất tâm huyết với công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ông cùng với 4 người có uy tín và Ban quản lý làng vận động bà con góp công, góp của xây dựng nhà rông với kinh phí gần 100 triệu đồng và hàng trăm công lao động; mỗi hộ góp từ 250 - 400 nghìn đồng. Bản thân ông còn tự làm 1 trống to và 2 trống nhỏ để có thêm nhạc cụ cho bà con luyện tập lời ca điệu múa của dân tộc mình.
Với già làng Đinh Văn Thọ, càng tìm hiểu càng thấy nhiều điều thật thú vị. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, chăm lo phát triển kinh tế. Người trẻ trong làng nhìn gương già mà bảo nhau: Già cao tuổi vẫn chăm chỉ làm việc, mình có sức khỏe thì phải cố gắng thôi.
HẠNH PHÚC