Trưởng thành trong quân ngũ
Cuối tháng 5, có dịp dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) của Trung đoàn BB739 (Bộ CHQS tỉnh), chúng tôi đã cảm nhận được sự trưởng thành của các chiến sĩ qua từng ánh mắt, bước đi. Ba tháng trước, họ là những thanh niên còn bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào quân ngũ. Vậy mà bây giờ, họ đã được rèn luyện, có phẩm chất chính trị, sức khỏe và bản lĩnh cách mạng. CSM được trao vũ khí thực hiện trọng trách bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Chiến sĩ Phạm Văn Nhanh vinh dự được đại diện cho 105 CSM đứng trước Quân kỳ quyết thắng tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân nhân, thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí sắt đá của các chiến sĩ sau 3 tháng trong quân ngũ.
Phút giải lao của chiến sĩ mới.
Tại lễ tuyên thệ CSM có nhiều bậc cha mẹ đến thăm con em mình. Ông Tăng Văn Tính, ba của chiến sĩ Tăng Văn Đá (ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) đã thực sự xúc động khi thấy con mình trưởng thành. Ông Tính tâm sự: “Tôi rất mừng vì con tôi đã hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện. Lên thăm con, thấy con ngày càng trưởng thành, tôi rất vui. Cảm ơn đơn vị, cảm ơn môi trường quân đội đã giúp con tôi rèn luyện nên người. Tôi cũng động viên cháu từ nền tảng này, tiếp tục cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới”. Chiến sĩ Tăng Văn Đá là một trong những tân binh đạt kết quả cao trong đợt huấn luyện CSM của Trung đoàn. Anh tâm tư: “Từ một thanh niên luôn để ba mẹ nhắc nhở, giờ đây em đã biết sống có nề nếp, chỉnh chu trong công việc và sinh hoạt”.
Với các CSM, 3 tháng vừa qua cũng là khoảng thời gian để mỗi người nhìn lại cách sống của mình. Tự điều chỉnh để sống sao cho tốt hơn, trưởng thành và chững chạc hơn. Chiến sĩ Huỳnh Nguyễn Minh Trương chia sẻ: “Vào quân ngũ, tôi đã rèn được tính kỷ luật và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”. Còn chiến sĩ Đỗ Thành Luân cho rằng: “Quyết định đăng ký đi bộ đội là bước ngoặt để tôi tự tin, chững chạc trong cuộc sống sau này”.
THÀNH PHÚC