Hành động đẹp của 2 chiến sĩ phòng không
Trung sĩ Nguyễn Thành Thuận và binh nhất Chu Văn Đức (thuộc Tiểu đoàn Pháo phòng không 1, Lữ đoàn Pháo phòng không 573, Quân khu 5, đóng quân tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) đã có hành động đẹp khi nhặt của rơi, trả lại người đánh mất.
Trước đó, chiều 18.1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ cổng gác của Tiểu đoàn, Thuận và Đức đã nhặt được một ví tiền trước cổng gác của người dân đánh rơi. Kiểm tra trong ví, hai chiến sĩ thấy có giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Kiều Trang (thường trú tại TX An Nhơn) cùng số tiền 35,5 triệu đồng liền lập tức báo về chỉ huy đơn vị. Thông qua địa chỉ trên giấy tờ tùy thân, Chỉ huy đơn vị đã cử người tìm đến nhà xác minh và thông báo người bị mất đến nhận lại tài sản (ảnh).
Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ trong tay, chị Trang xúc động cho biết: “Về đến nhà, kiểm tra lại tư trang, tôi hoảng hốt khi không tìm được chiếc ví. Tôi cùng người nhà quay lại quãng đường đã di chuyển để tìm ví nhưng vô vọng. Nhờ hai chiến sĩ tốt bụng nhặt được và liên hệ trả lại, tôi vô cùng cảm kích”.
Trò chuyện với chúng tôi, binh nhất Chu Văn Đức cho biết: “Lúc nhặt được ví tiền, tôi nghĩ ngay đến người mất ví chắc sẽ buồn lo nhiều lắm nên phải bằng mọi cách trả lại cho người mất”. Còn trung sĩ Thuận thì chia sẻ: “Tôi thường đọc báo và cũng bắt gặp rất nhiều câu chuyện “nhặt được của rơi trả lại người mất” rất cảm động. Vì vậy, khi nhặt được chiếc ví, tôi đã báo cáo ngay với chỉ huy đơn vị để tìm cách trả lại người đánh mất”.
ÐINH ÐANG