Góp công xây nhà cho người nghèo
Ngày 14.4 vừa qua, Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Đoàn Dân Chính Đảng huyện, Đoàn xã Vĩnh Quang tháo dỡ căn nhà đã sập để xây lại nhà mới cho ông Lê Văn Thoại (74 tuổi, thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang). Có 30 thanh niên, cán bộ cùng hợp sức trong công việc giàu ý nghĩa này.
Tháo dỡ nhà cũ để xây dựng lại nhà mới cho ông Lê Văn Thoại.
Trường hợp của ông Thoại hết sức đặc biệt. Bao nhiêu năm qua, cái nghèo cứ đeo bám gia đình ông. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông vẫn ngày ngày đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi người con trai bị TNGT nằm liệt một chỗ và người vợ mắc bệnh tâm thần, đi lại khó khăn. Khoảng 5 năm trước, căn nhà trét đất của ông đã ngã sập, không ở được. Cả nhà ông dời sang nhà bếp cạnh đó để ở tạm.
“Chính quyền địa phương đã nhiều lần đưa ông vào diện hỗ trợ xây lại nhà nhưng vì ông không có khả năng đối ứng nên không nhận tiền để xây nhà. Lần này, Hội CTĐ huyện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho ông 30 triệu đồng để xây nhà. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, lại nghèo khó, ông vẫn không dám nhận tiền để làm nhà. Nhận thấy rằng, nếu cứ để dây dưa thế này thì không biết bao giờ mới có chỗ ở an toàn cho gia đình ông, Hội quyết định đứng ra huy động công dỡ nhà từ thanh niên, đoàn viên, đứng ra đảm nhận việc xây nhà cho ông”, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, cho biết.
Theo nhà thầu nhận xây nhà, để có thể hoàn tất căn nhà nhỏ với các yêu cầu tối thiểu, ít nhất cần có 40 triệu đồng. Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh đang tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để có thể giúp gia đình ông Thoại có nhà ở mới, chắc chắn.
AN PHƯƠNG