Phụ nữ huyện Phù Cát: Tiếp cận vốn vay, thay đổi cuộc sống
Từ việc tiếp cận vốn vay thông qua sự hỗ trợ của Hội LHPN các cấp, nhiều chị em phụ nữ huyện Phù Cát đã có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống gia đình rất rõ rệt.
Làm nón từ lúc con gái, đến khi về nhà chồng cáng đáng thêm 7 sào ruộng, chị Huỳnh Thị Hợp (50 tuổi, ở khu phố An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) cần mẫn làm lụng. Chồng chị làm nghề ốp đá granite, thi công cửa sắt. Thu nhập từ công việc của hai vợ chồng vừa đủ để chăm lo cho 4 người con. Khi các con bước vào bậc THPT, đại học, chị Hợp lo lắng hơn bởi mọi chi phí tăng dần, lại phải dành dụm để lo lắng chuyện dựng vợ gả chồng cho con.
Từ vay vốn giải quyết việc làm, chị Hợp đã thu lại vốn khi bán được 3 con bò.
- Trong ảnh: Chị Hợp đang chăm sóc con bò cái sắp sinh.
Năm 2016, chị Hợp quyết định vay vốn giải quyết việc làm 30 triệu đồng để mua 2 con bò giống. Sau 3 năm, chị bán được 3 con bò với số tiền khoảng 40 triệu đồng. Hiện tại, nhà chị còn một con bò đang mang thai gần đến ngày sinh. Vườn nhà chị cũng đang có khoảng 10 con gà đá. Bên cạnh đó, chị còn vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên để trang trải một phần chi phí học tập cho con gái đang học ĐH Duy Tân tại TP Đà Nẵng.
Chị Hợp tâm sự: “Sức khỏe cũng không còn như thời trẻ nên thu nhập từ ruộng đồng của tôi giảm sút năng suất. Ngày xưa, 7 sào ruộng, tôi làm được 4 tấn lúa; giờ thì không đạt con số này. Chưa kể, làm lúa bây giờ tốn nhiều chi phí, tiền lời không còn là bao. Nhờ vốn vay, tôi đầu tư vào chăn nuôi, kinh tế gia đình khá hơn”.
Cũng vay vốn học sinh, sinh viên để lo cho con gái học ĐH Quy Nhơn, chị Trần Thị Nguyệt (47 tuổi, ở khu phố An Hành Tây, thị trấn Ngô Mây) cho biết: Con gái vừa tốt nghiệp Trường ĐH Quy Nhơn được một năm, con trai thứ hai đang học năm 4 Trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh và vợ chồng chị vẫn chưa trả hết vốn vay học sinh, sinh viên. Nhờ vào số tiền này, vợ chồng chị bớt chật vật trong lúc cả hai con đang học đại học.
Chị Nguyệt và chồng làm nghề tráng bánh tráng dừa. Những năm tháng buôn bán nông sản giúp chị nhận ra nhu cầu của thị trường về loại bánh đặc sản này. Chị tìm ra các cơ sở tráng bánh tráng dừa ở huyện Hoài Nhơn nghiên cứu, học hỏi; bàn với chồng cùng bắt tay vào làm. Gần 10 năm làm nghề, chị Nguyệt đã có lượng bạn hàng ổn định. Mỗi ngày, vợ chồng chị tráng bình quân 2 tạ bột mì nhứt với khoảng 100 - 200 cái dừa. Trừ các chi phí, vợ chồng chị có lãi khoảng 400 ngàn đồng/ngày.
Năm 2017, anh chị còn đầu tư máy tráng bánh tráng. Nhưng vì không tìm đủ người làm công, hai vợ chồng chị đành gác máy tráng qua một bên, tập trung tráng bánh dừa thủ công; đợi kiếm đủ nhân công rồi mới mở rộng sản xuất. Chị Nguyệt nói: “Tôi quan niệm mình cố gắng làm việc, tích lũy thì từ từ cuộc sống gia đình sẽ cải thiện, khó khăn sẽ đi qua. Nghề dạy nghề, sản phẩm mình làm ra cũng tốt hơn. Thêm nữa, chồng tôi cũng cải tiến máy móc, thiết bị để việc chế biến nguyên liệu, phơi bánh tiết kiệm công sức hơn. Từ việc mình làm, các con nhìn vào đó mà hiểu giá trị của lao động, của chăm chỉ; biết học hành để ba mẹ bớt lo lắng, biết cố gắng theo đuổi con đường nghề nghiệp đã lựa chọn”.
Thông tin từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát, tổng dư nợ đến ngày 31.3 đạt hơn 463 tỉ đồng với 11.389 hộ vay. Phòng giao dịch phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) để thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác. “Tổ tiết kiệm và vay vốn do phụ nữ phụ trách chiếm tỉ lệ 46,6% trong tổng dư nợ (với số tiền hơn 215 tỉ đồng và 5.230 hộ vay). Hội LHPN huyện hiện có 128 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các chị gần gũi với hội viên, có cách vận động, tuyên truyền sáng tạo nên luôn dẫn đầu về số lượng hội viên vay vốn. Tỉ lệ nợ quá hạn của phụ nữ là 0,08%, thấp hơn tỉ lệ nợ quá hạn bình quân chung của cả huyện”, ông Trần Quốc Quân, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát, cho biết.
NGUYỄN MUỘI