Nối dài tình yêu biển, đảo
Cuối tuần qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” với sự tham gia của gần 300 hội viên, thanh niên. Sau chương trình, mỗi bạn trẻ đều có cảm nhận riêng với những kỷ niệm đáng nhớ. Và chắc chắn trong tim mỗi người sẽ có một phần quan trọng dành cho Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền quê hương.
Điểm mới của ngày hội năm nay, ngoài các ĐVTN, sinh viên (SV) các trường ĐH, CĐ, Hội SV Việt Nam tỉnh còn mời Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Duyên hải Nam Trung bộ và ĐVTN địa bàn dân cư tham gia. Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh, cho biết: “Hoài Mỹ (Hoài Nhơn) là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi có di tích Bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến Tàu không số. Tại nơi đây, vào ngày 1.11.1964, chiếc tàu không số chở hơn 30 tấn vũ khí, hàng hóa phục vụ chiến trường Khu V đã cập bến. Ngày hội tổ chức tại đây được xem như cách tuyên truyền trực quan đến thế hệ trẻ về truyền thống cũng như tầm quan trọng của biển, đảo trong tình hình hiện nay. Đồng thời, với việc có nhiều lực lượng tham gia cũng sẽ góp phần thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” trong việc giữ gìn biển, đảo Tổ quốc”.
ĐVTN dọn vệ sinh môi trường bãi biển.
Tham gia Ngày hội, các bạn trẻ cùng hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Dâng hoa, dâng hương tại nhà bia ghi tên Liệt sĩ thôn Lộ Diêu; tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang bám biển; trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tặng tủ sách, xây dựng sân chơi, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho các em thiếu nhi; dọn vệ sinh môi trường bãi biển; tổ chức trò chơi trên biển; tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền về biển, đảo. Tuy thời gian tổ chức ngắn, lại tham gia nhiều hoạt động nhưng các bạn trẻ đã “cháy hết mình” với Ngày hội của tuổi trẻ. Đây không chỉ là một trải nghiệm, cơ hội học hỏi kiến thức về biển, đảo mà còn thổi bùng thêm ngọn lửa yêu nước, yêu biển, đảo trong mỗi bạn trẻ. SV Lưu Nguyễn Thành Phát (Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), hào hứng cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình này. Với tôi, mỗi chuyến đi đều có cảm xúc hết sức đặc biệt; là niềm vui, vinh dự và trách nhiệm đối với tình yêu quê hương đất nước”.
Các hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm thực tế tại Lộ Diêu đã tiếp thêm nhiệt huyết yêu quê hương, yêu biển, đảo của gần 300 bạn trẻ tham dự ngày hội. Thầy Nguyễn Quốc Trưởng (Khoa Hàn - Chế tạo Cơ khí, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), chia sẻ: “Gần 10 cán bộ và SV trong khoa đã làm việc ròng rã 2 ngày trời để làm các thiết bị sân chơi tặng cho điểm trường Tiểu học thôn Lộ Diêu. Nhìn thấy các em nhỏ thích thú vui chơi trên các sản phẩm do tự tay mình làm, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”. Đối với thiếu nhi ở vùng nông thôn, vốn dĩ thiếu thốn nhiều thứ, thì sân chơi do các bạn trẻ làm tại trường rất có ý nghĩa. “Chúng em muốn chơi các trò chơi này bình thường phải vượt hơn 5 km đường đèo để ra điểm trường chính. Có điểm chơi gần nhà, chúng em vui lắm”, em Nguyễn Duy Quang, 11 tuổi, cho biết.
Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Nguyễn Xi (55 tuổi, chủ tàu cá BĐ-95210 ở Tam Quan Bắc).
Đặc biệt, hoạt động tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và chương trình văn nghệ hướng về biển, đảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với rất nhiều tiết mục đặc sắc do các SV thể hiện. Tất cả đã tạo nên không khí gắn kết, vui vẻ giữa người dân và các bạn SV. Ngư dân Nguyễn Xi (55 tuổi, chủ tàu cá BĐ-95210 ở Tam Quan Bắc) bày tỏ: “Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của người trẻ đối với biển, đảo của đất nước. Những lá cờ Tổ quốc do chính tay các bạn trẻ tặng hôm nay sẽ được chúng tôi treo trên thuyền để tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước”.
Không hẳn khi tham gia chương trình này, mỗi người mới thể hiện tình yêu biển, đảo quê hương. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể cập nhật thông tin về biển, đảo hay đi du lịch ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc, góp phần giới thiệu với nhiều người. Hy vọng các bạn trẻ cũng vậy. Yêu biển đảo, bảo vệ chủ quyền bắt đầu từ những việc nhỏ, thường trực hàng ngày và lan tỏa tình yêu đó cho những người xung quanh.
HỒNG PHÚC