“Ghi dấu” trong xuân
Cả đoạn dài chợ hoa đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, cứ đến giáp Tết là nhộn nhịp, bắt mắt với cảnh thiếu nữ, phụ nữ duyên dáng trong những bộ áo dài, tươi tắn chụp ảnh xuân. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã rất gần. Nhịp sống, không khí, cảnh sắc mùa xuân càng đậm và lòng người cũng rộn ràng hơn. Giữa thời điểm chuyển giao ấy, với phái đẹp, ghi lại hình ảnh, khoảnh khắc về mình hay cùng gia đình, bạn bè trong xuân mới, thông qua những bức ảnh là một cách lưu giữ thanh xuân, mừng tuổi mới đơn giản mà ý nghĩa.
Chị Nguyễn Thu Thủy trong một bức ảnh xuân mới chụp dịp Tết này.
Anh Châu Ngọc Đông, một người chơi ảnh ở Quy Nhơn cho biết, việc chụp ảnh xuân ngày nay cũng được đầu tư gần như thực hiện album ảnh cưới. Thợ thì trang bị máy móc, phương tiện hỗ trợ khá chuyên nghiệp, còn khách hàng cũng rất “đầu tư”, “chịu khó” trong các khâu trang điểm, trang phục, tạo dáng. Phong cách ảnh xuân ưa chuộng nhất vẫn là với trang phục truyền thống - áo dài, có thể “phụ họa” thêm chiếc nón lá, cành mai, đào hay câu đối… Hợp “tông” với trang phục kiểu xưa, bên cạnh chợ hoa, chùa, tháp và nhà cổ là những không gian phù hợp được tìm đến.
Chị Nguyễn Thu Thủy (TP Quy Nhơn)- một phóng viên truyền hình, chiều 17.1, sau buổi ghi hình chương trình Tết đã “tận dụng”thực hiện liền shoot hình xuân thật tươi tắn.
Phong trào chụp ảnh xuân không chỉ rộ và nhộn nhịp ở TP Quy Nhơn. Tại TX An Nhơn, theo anh Dương Thanh Huy, một người chơi ảnh nghệ thuật và chụp ảnh dịch vụ ở phường Bình Định, địa điểm được ưa chuộng nhất là chùa Thiên Hưng. Tầm 20 tháng Chạp, nơi này đã được trang hoàng đầy cảnh sắc Tết, trở thành nơi du xuân sớm của nhiều người dân địa phương và lân cận như Tuy Phước, Quy Nhơn, trong đó đại đa số là nữ sinh và cánh phụ nữ trẻ. Cứ chiều lại, tầm từ 15 giờ, dịu nắng là chùa đón hàng chục người đến vãn cảnh, chụp ảnh xuân. Trước đó, tại Tuy Phước, cơn sốt từ cánh đồng hoa hướng dương ở Háo Lễ, Phước Hưng mỗi ngày đã “kéo” hàng trăm phụ nữ đến thưởng hoa, chụp ảnh.
Nhóm 10 phụ nữ tổ 36, KV7, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) chụp ảnh xuân ở Công viên Bàu Sen, Quy Nhơn.
Thú vị hơn, bên cạnh phần lớn cánh thiếu nữ, phụ nữ trẻ, niềm vui của việc chụp ảnh xuân còn lan tỏa, được một số phụ nữ trung niên hưởng ứng nhiệt tình. Chiều 17.1, nhóm 10 phụ nữ ở tổ 36, KV 7, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) đã thực hiện được bộ ảnh xuân như dự định. Trước đó, họ lên kế hoạch cùng diện áo dài và “hợp tác xã” thuê một chiếc xe điện, một thợ chụp ảnh, chụp tại nhiều địa điểm trong thành phố. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, 68 tuổi, vui vẻ kể: “Tham gia chụp ảnh, tôi được hỗ trợ hết mình để có những bức ảnh ngoại cảnh đẹp, hơn hết là tâm trạng người già thấy như vui và trẻ trung hơn”...
* * *
Trên phố, vườn hoa, chợ hoa, bên mái chùa cổ kính hay ven bờ biển…, những mùa Tết gần đây lại thấy phụ nữ với trang phục đẹp đẽ, nét cười duyên dáng chụp ảnh xuân. Những khung cảnh trữ tình ấy đã góp thêm sắc màu, hình ảnh cho Tết. Riêng với phái đẹp, đó là cách đơn giản để sống vui, nạp năng lượng để bước vào năm mới.
SAO LY