Vì màu xanh cho em
Tiếp nối các chương trình thiện nguyện mang tinh thần trẻ, nhiệt huyết, chương trình “Vì màu xanh cho em” được các thành viên của Đội Thanh niên xung kích (TNXK) Trường ĐH Quy Nhơn lên ý tưởng và thực hiện vào ngày 30.3, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm (TP Quy Nhơn).
Khi được hỏi về ý nghĩa tên chương trình, anh Nguyễn Văn Trung (Đội trưởng Đội TNXK), chia sẻ: “Màu xanh là màu của sự sống, của tuổi trẻ và hy vọng. Cái tên thể hiện mong muốn của các thành viên trong đội về việc truyền năng lượng tích cực ấy đến các em tại Trung tâm”.
Các thành viên Đội TNXK Trường ĐH Quy Nhơn thực hiện các hoạt động trong chương trình “Vì màu xanh cho em” tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm ngày 30.3 vừa qua.
Vậy nên, sáng sớm 30.3, 60 thành viên của Đội TNXK đã tiến hành vệ sinh khu học tập, hệ thống nước sinh hoạt, sơn lại cổng trung tâm, xây vách ngăn giữa lớp học và khu vực rửa tay, vẽ tranh bích họa tại các mảng tường trống, giúp không gian thêm sinh động, gần gũi. Không chỉ giúp sửa sang lại cơ sở vật chất, Đội còn tổ chức chơi trò chơi dân gian, hướng dẫn các em vẽ và tô màu, vệ sinh cá nhân và giữ vệ sinh chung... Trong từng hoạt động, Đội luôn tạo bầu không khí tươi vui, gần gũi để các bạn nhỏ được thoải mái, tự tin, dạn dĩ hơn trong giao tiếp, xây dựng và rèn luyện thói quen sống tích cực. Bà Đào Thị Mộng Hằng, đại diện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm, chia sẻ: “Các bạn TNXK đã đặt tấm lòng vào từng hoạt động trong ngày thiện nguyện. Nhiệt tình, năng nổ, hết mình là những điều dễ thấy ở các bạn. Bên cạnh đó, nhóm đã chủ động hoàn thành mọi yêu cầu mà Trung tâm đưa ra, tạo được rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp với các bạn nhỏ ở Trung tâm”.
Được biết, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm là điểm đến đầu tiên trong chương trình “Vì màu xanh cho em”. Sắp tới, bên cạnh việc thực hiện các hoạt động thường niên, Đội sẽ tiếp tục triển khai chương trình tại các điểm đến khác. “Vì màu xanh cho em là chương trình thể hiện tinh thần chủ động chia sẻ, kết nối giữa các thành viên của đội với những mảnh đời bất hạnh, trước hết là tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi được trực tiếp gặp gỡ, thêm hiểu và đồng cảm với những anh chị em khiếm khuyết về thể chất nhưng luôn nỗ lực, sống có ích với xã hội”, anh Trung cho biết.
Bài, ảnh: LINH DƯƠNG