Hết lòng vì những “chuyến đò” tri thức
Trẻ về tuổi đời nhưng luôn nhiệt huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, năng nổ trong công tác Ðoàn- Hội. Ðó là điểm chung của 35 giáo viên, giảng viên trẻ vừa được Tỉnh đoàn tuyên dương.
Gieo chữ vùng đất khó
Các thầy cô giáo trẻ đã đem con chữ đến với những vùng khó khăn bằng hành trang là nhiệt huyết, tấm lòng bao dung và lòng yêu nghề mến trẻ. Đó là chị Lê Thị Phi Yến, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học An Trung (An Lão); Đặng Thanh May, Bí thư Đoàn trường PTDTNT Vĩnh Thạnh; Phan Huỳnh Phương Thoa, giáo viên Trường Mẫu giáo xã BókTới (Hoài Ân)…
Từng có 5 năm tình nguyện lên công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh), đó là thuận lợi của anh Hà Ngọc Hưng, khi làmTổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, có hơn 100 học sinh là người dân tộc thiểu số của trường ăn ở học tập tại chỗ nên có điều kiện gần gũi, hiểu hơn về phong tục tập quán của các em. Tuy nhiên, việc bất đồng về ngôn ngữ, cũng như việc các em rất nhút nhát, ngại va chạm khiến công việc Tổng phụ trách của anh gặp nhiều khó khăn. Từ đó, anh thành lập các CLB về học tập cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khóa gần gũi với phong tục của các em. Điều này khiến các em học sinh ở trường rất thích thú. Hay như việc anh thành lập đội kèn (đội kèn đầu tiên của huyện Vĩnh Thạnh) đã khiến các em rất tò mò vì lạ. Và từ tò mò đến hăng say tập luyện, đội kèn của trường đã đạt giải ba cấp tỉnh năm 2017. Anh Hưng chia sẻ: “Chỉ có nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ có lòng yêu nghề thực sự mới giúp giáo viên chúng tôi vượt lên tất cả, tình nguyện bám trường, bám lớp, hoàn thành tốt công việc của mình”.
Cũng ở huyện Vĩnh Thạnh, trong 7 nhiệm kỳ làm Bí thư Đoàn Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh, anh Đặng Thanh May luôn năng nổ, tích cực với phong trào Đoàn, Đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh. Như tổ chức các hoạt động kế hoạch nhỏ, phong trào lì xì heo đất, đàn gà khăn quàng đỏ, ngày hội văn hóa dân tộc thiểu số tại trường. Đặc biệt, anh còn hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Bana Kriêm với học sinh Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh” đã đạt giải ba cấp tỉnh.
Vui vì các em tiến bộ
Gần 5 năm gắn bó nghề, điều khiến cô Nguyễn Thị Dang, 27 tuổi (quê Hoài Nhơn), gắn bó với học sinh Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, đó là tình yêu vô bến bờ với các em. Và đây là động lực đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn, nuôi dưỡng lòng say mê gắn bó với nghề.
Đến thăm lớp dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ, tự kỷ do cô Dang chủ nhiệm, sẽ thấy rõ được sự nhọc nhằn, vất vả của cô. Theo cô Dang, dạy dỗ trẻ em bình thường đã là thử thách, còn với các trẻ em đặc biệt tại trường càng khó khăn gấp bội. Giáo viên phải dạy trẻ từng những hành động đơn giản nhất, phải trực 24/24 giờ, ít có thời gian nghỉ ngơi, đến cả ăn uống, vệ sinh, các em cũng cần cô giáo giúp. Nhiều lúc, các em không thể tự chủ được hành vi của mình khiến các cô phải kiên trì đến hàng tuần trời.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cô vẫn luôn nhẫn nại, hết lòng với các em. Cô Dang tâm sự: “Mỗi ngày được thấy các em tiến bộ dù chỉ là những biểu hiện rất nhỏ như phát âm đọc chữ được thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày hôm đó. Thấy các em vậy chứ tình cảm lắm, có việc gì cần đều chạy lại ôm cô, rồi nói thỏ thẻ. Hơn nữa, khi được phụ huynh tin tưởng, đồng hành trong việc dạy dỗ các em, như năm vừa rồi lớp tôi có 2 em được hòa nhập ra trường ngoài học, là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực hơn nữa”.
Trong khi có rất nhiều người đi học tại nước ngoài sau đó ở lại làm việc luôn, không về nước, thì anh Lê Thanh Bính, giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn khoa Toán, Trường ĐH Quy Nhơn, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học loại xuất sắc tại trường Đại học Orleans (Pháp) năm 2016 lại quyết định trở về. Anh Bính chia sẻ: “biết ở lại nước ngoài có nhiều cơ hội phát triển nhưng tôi vẫn muốn trở về nước mang sức trẻ, kiến thức đã tích lũy góp sức xây dựng đất nước”. Với vai trò Bí thư Liên chi đoàn khoa Toán, anh Bính còn tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm tặng quà cho các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm; quyên góp và giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn.
Chia sẻ với các giáo viên, giảng viên trẻ và các bạn sinh viên sẽ trở thành những giáo viên tương lai, chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Ðội tỉnh, nhấn mạnh: “Ðây thực sự là những tấm gương tiêu biểu về lối sống mẫu mực, hết lòng vì học sinh, sinh viên. Trong đó, nhiều giáo viên, giảng viên trẻ có các đề tài, bài báo, công trình nghiên cứu khoa học. Nhưng hơn hết, các bạn đều là những người thầy, người cô luôn tận tụy với nghề, không ngừng học tập vươn lên lĩnh hội kiến thức mới để “tiếp lửa” tinh thần học tập không ngừng cho học trò”.
HỒNG PHÚC