Áo ấm cho thiếu nhi xã Vĩnh Kim
Có mặt tại làng K6, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh) những ngày mưa lạnh cuối năm 2017, điều đầu tiên chúng tôi thấy, là nhiều học sinh đến trường trong manh áo mỏng dù cái lạnh của thời tiết vùng cao như thấu da thấu thịt. “Đây cũng chính là lý do mà 2 năm nay chúng tôi vận động các “mạnh thường quân” mua áo ấm tặng thiếu nhi ở xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim”, chị Đinh Thị Thươn, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, chia sẻ.
Theo ông Đinh Khư, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, toàn xã có hơn 500 hộ/ 2.000 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, nhiều hộ thuộc diện nghèo. Học sinh ở đây thiếu thốn đủ thứ. Nhiều em vì nhà cách xa trường nên phải đi bộ 2 - 3 cây số mới tới được trường, lớp. “Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng gần 350 học sinh vẫn trèo đèo, lội suối tới trường. Những chiếc áo ấm tặng cho các em vào những ngày giá rét như thế này rất thiết thực, góp phần giúp các em học sinh nghèo vững bước tới trường, ấm áp hơn trong mùa Đông của vùng cao”, ông Khư nói.
Chị Đinh Thị Thươn, Bí thư Huyện đoàn, cũng là Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường được thành lập vào cuối năm 2017, cho biết: Thấu hiểu khó khăn của các em, thông qua mạng xã hội, CLB đã vận động được hơn 15 triệu đồng, mua 219 chiếc áo ấm tặng thiếu nhi xã Vĩnh Kim. Dịp cuối năm 2016, các thành viên CLB hiện nay cũng vận động và tặng gần 350 áo ấm tại xã Vĩnh Sơn. Bên cạnh đó, CLB còn tặng 3 xe đạp, 20 suất học bổng, trị giá trên 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. “Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm của mọi người, góp phần chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của các em. Hiện tại, chúng tôi cũng đã gom được một lượng lớn quần áo cũ còn sử dụng tốt và sách để sắp tới tiếp tục tặng cho các em”, chị Thươn chia sẻ.
Được mặc áo mới, khuôn mặt em Đinh Hiền (học sinh lớp 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Vĩnh Kim) rạng rỡ hẳn lên. Em cứ ngắm nghía, mân mê chiếc áo suốt. Các chị hỏi em có thích chiếc áo ấm đó không, em nở nụ cười, ngập ngừng khẽ nói: “Em thích nhiều lắm!”.
XUÂN NHÂM