Cháy hết mình “Khi tôi 18”
Ngày 8.4, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18” năm học 2017 - 2018, với sự tham gia của 700 học sinh đến từ 5 đội thi của các đơn vị Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão. Ngày hội là dịp đánh dấu sự trưởng thành của những học sinh vừa bước qua tuổi 18 thông qua các hoạt động giao lưu và thể hiện tài năng, kiến thức.
Hào hứng với chương trình Khi tôi 18.
Sân chơi của tuổi mới lớn
Tại ngày hội, các đội đã thi 4 phần: Lời chào tuổi 18, Kiến thức tuổi 18, Tuổi 18 chung sức và Tài năng tuổi 18. Các em đã tự tin bộc lộ tài năng, sự sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm cũng như bày tỏ nguyện vọng, ước mơ của mình trước tuổi trưởng thành.
Mở màn phần thi Lời chào tuổi 18, đội huyện Hoài Ân đã trình diễn tiết mục hát múa giới thiệu về truyền thống đấu tranh bất khuất của quê hương mình. Đội huyện Hoài Nhơn lấy bối cảnh một lớp học để giới thiệu từng cá nhân và ước mơ của mỗi người. Bên cạnh những ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, cũng có những ước mơ rất bình dị, đời thường như trở thành một người có ích cho xã hội, một người con có hiếu với cha mẹ. Bạn Nguyễn Xuân Khanh (Trường THPT Phù Cát 3) bày tỏ: “Thật thú vị khi được tham gia các hoạt động của ngày hội, nhất là tự tin thể hiện năng khiếu, ước mơ của mình trước đám đông”.
Ngày hội “Khi tôi 18” được Trung ương Ðoàn phối hợp với Bộ GD&ÐT triển khai từ năm 2011 trong khối học sinh THPT. Chương trình nhằm giúp cho học sinh được cọ xát, cập nhật các kiến thức về xã hội, qua đó thể hiện ước mơ nghề nghiệp, hoài bão, năng khiếu cũng như tạo sân chơi bổ ích để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Mặc cái nắng gắt đầu giờ chiều, sân trường THPT số 1 Phù Mỹ chật kín học sinh, các em đã được hòa mình vào không khí vui tươi, náo nhiệt cùng các đội thi. Hầu hết các bạn trẻ đều trả lời được những câu hỏi cơ bản về pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phần thi Kiến thức tuổi 18. Lôi cuốn, hấp dẫn nhất là phần thi Tài năng tuổi 18. Nhận được nhiều sự cổ vũ, đội chủ nhà Phù Mỹ đã trình diễn một vở kịch ngắn rất ý nghĩa về bữa cơm gia đình trong thời đại mà xu hướng “sống ảo” đang len lỏi trong mỗi gia đình. Trong khi đó, với lối diễn chân chất, mộc mạc, đội huyện Hoài Nhơn cũng mang lại thông điệp sâu sắc cho khán giả qua tiết mục có chủ đề “Vị đắng tình yêu”. Bạn Nguyễn Quỳnh Như (học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ) hồ hởi: “Thông qua các tiết mục tại ngày hội, chúng em muốn truyền tải thông điệp rằng, các bạn hãy trân trọng tuổi 18 hồn nhiên, hãy tận hưởng những niềm vui bên gia đình, thầy cô, bạn bè. Hãy nuôi dưỡng và vun đắp ước mơ, học hỏi và trải nghiệm của tuổi 18 để sau này không phải nuối tiếc”.
Năm nay, Ngày hội đưa thêm nội dung thi vận động vào nội dung chương trình.
- Trong ảnh: Các đội thi đua thuyền trên cạn.
Năm nay, chương trình “Khi tôi 18” có thêm các hoạt động rèn luyện thể lực và tìm hiểu kiến thức về du lịch. Đây là 2 nội dung mà Tỉnh đoàn sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ này, để phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển du lịch. Anh Tô Hồng Phương, Trưởng ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn, thành viên Ban giám khảo, nhìn nhận: “Các tiết mục dự thi của các đội có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Hình thức tươi trẻ, sôi nổi, nội dung truyền tải cũng rất cụ thể, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.
Tuổi 18 - hãy sống có trách nhiệm
Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Tuổi 18 là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Với các ĐVTN sắp rời ghế nhà trường, đây là giai đoạn quan trọng, nếu được trang bị tốt những kiến thức cơ bản về pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội và được hướng nghiệp đúng đắn, chắc chắn các em sẽ vững bước trên con đường tương lai của mình.
Thời gian qua, ngoài Ngày hội “Khi tôi 18” do cấp tỉnh tổ chức, các cơ sở Đoàn, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp cũng tổ chức chương trình “Khi tôi 18” dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, các em được tự do thể hiện suy nghĩ, hiểu biết, sự sáng tạo của mình với nhiều hình thức. Bạn Nguyễn Thị Kim Nguyên (học sinh Trường THPT Phù Cát 3) chia sẻ: “Chương trình Khi tôi 18 đem đến cho chúng em những kỹ năng, kiến thức bổ ích và những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng em cảm thấy tự tin, vững vàng hơn khi bước vào cuộc sống”.
Hiện nay, Trung ương Đoàn cũng đang lấy ý kiến dự thảo về thay đổi chương trình “Khi tôi 18” thành phong trào “Học sinh 3 tốt”. Những nội dung trong phong trào này cũng sẽ không nằm ngoài mục đích của chương trình “Khi tôi 18” nhưng sẽ được đưa lên một tầm cao mới. Đây là cơ hội, cũng là động lực để các em phấn đấu đạt thành tích học tập tốt, đạo đức tốt, có kỹ năng tốt và thể lực tốt.
HỒNG PHÚC