Becamex Bình Dương trợ lực cho Bình Định dự giải hạng Nhất 2019
Sau khi có thông tin về việc đội Bình Định tạm ngưng tập luyện và có nguy cơ không tham dự giải hạng Nhất 2019, nhiều người hâm mộ bóng đá đất võ đã liên hệ hỏi thăm tình hình đội nhà, ai cũng tiếc nếu như đội Bình Định không thể dự giải hạng Nhất năm nay.
Đội U19 Becamex Bình Dương tại VCK giải U19 năm nay. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Sáng nay, 14.3, lãnh đạo VFF và công ty VPF đã liên hệ tìm hiểu những khó khăn mà đội Bình Định đang gặp phải. Sau dó VFF do Phó chủ tịch Cao Văn Chóng đại diện đã làm việc cùng lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định để nắm bắt tình hình và tìm phương án tháo gỡ khó khăn. Sau khi biết vấn đề ở đội Bình Định là nguồn lực lượng, ông Chóng đã làm cầu nối với lãnh đạo Công ty CP bóng đá Becamex Bình Dương ngay trong buổi sáng.
Qua đó, phía Becamex Bình Dương chấp thuận hỗ trợ quân cho Bình Định dự giải hạng Nhất bằng lứa cầu thủ vừa tham dự VCK giải U19 quốc gia ở Gia Lai. Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định vui vẻ khi đón nhận thông tin này và tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện để đội Bình Định vượt qua khó khăn, tập trung trở lại để tham dự giải hạng Nhất 2019.
Đây được xem là tin vui với đội Bình Định cũng như người hâm mộ bóng đá tỉnh này.
Theo QUỐC CƯỜNG (SGGPO)
Bình Định có các tuyến tham dự gần như đầy đủ các giải bóng đá trẻ quốc gia trong thời gian gần đây, từ U15 đến U21. Cụ thể là U19 Bình Định cũng vừa tham dự vòng loại U19 QG tại Gia Lai. Vậy tại sao lại nhờ B. Bình Dương hỗ trợ lứa U19? Giải bóng đá CN Hạng Nhất rất khắc nghiệt và rất cần bản lĩnh, kinh nghiệm. Các cầu thủ U19 có xuất sắc cũng chỉ để bổ sung để nâng cao kinh nghiệm trận mạc bên cạnh các đàn anh đi trước. Bình Định thiếu nhân sự là thiếu những cầu thủ có bản lĩnh, nòng cốt để làm xương sống định hình phong cách thi đấu, đáp ứng chiến thuật BHL. B. Bình Dương liệu có quá lời khi các cầu thủ U19 của mình được trải nghiệm ở sân chơi HNQG (không thì ở nhà cũng chỉ tập chay chứ có giải nào đâu mà tham dự)? Làm việc gì cũng có đề án, kế hoạch, định hình được những vấn đề để sẵn sàng chủ động chứ không riêng gì bóng đá. Chúng ta làm tốt thì hẳn nhiên sẽ được quan tâm, đánh giá và khen thưởng xứng đáng, đó là sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, sự quan tâm của các nhà tài trợ và trên hết là màu sắc quê hương. Thiết nghĩ bóng đá Bình Định cần lắm phải có một giám đốc kỹ thuật chuyên môn, sẵn sàng vì mục tiêu chung chứ không cả nể, để giờ có một đội ngũ HLV hùng hậu tất cả các tuyến nhưng chuyên môn vẫn là dấu hỏi lớn khi giải đấu nào cũng thua tan tác, rồi chốt một câu lực lượng mình mỏng quá. Tôi cũng chỉ muốn nói lên một chút tâm huyết của một người hâm mộ bóng đá đất Võ. Nhớ lại cái thời chảo lửa Quy Nhơn.