Rộn vui phố biển ngày hè
Không khí tập luyện chuẩn bị thi đấu VnExpress Marathon - Quy Nhơn 2019 (VMQ 2019) những ngày qua khiến phố biển thêm rộn ràng, vui tươi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.
Các VĐV chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào chiều 8.6.
Ngoài sự nỗ lực của các VĐV đội tuyển điền kinh Bình Định, thì hàng chục VĐV của đội tuyển điền kinh quốc gia cũng đã về đất Võ từ ngày 3.6 để làm quen với cung đường chạy.
Trong số những học trò mà HLV tổ trung bình dài của đội tuyển điền kinh quốc gia Trần Văn Sỹ dẫn về tham gia VMQ 2019, có nhiều VĐV đã đạt thành tích cao các giải trong nước và quốc tế, nhưng ông vẫn dè dặt khi nói đến những mục tiêu cụ thể ở một giải quy mô lớn và có thể tiềm ẩn những bất ngờ trong thi đấu như VMQ 2019. HLV này chỉ cho biết đã nhắc nhở học trò không chủ quan mà phải cố gắng hết mình.
Nhiều người dân Quy Nhơn ngạc nhiên lẫn tự hào vì chưa từng có sự kiện thể thao nào được tổ chức với quy mô như VMQ 2019 ở Quy Nhơn.
Đầu buổi chiều 7.6, thời tiết nắng nóng không làm giảm đi sự hào hứng của VĐV đến từ các tỉnh, thành trong nước khi tập trung về dãy nhà phục vụ chuyên môn ở khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành để làm thủ tục, nhận số hiệu và áo, mũ, túi, kem chống nắng... phục vụ thi đấu. Đặc biệt, mỗi VĐV còn được phát một con chip điện tử, giúp Ban tổ chức kiểm soát tốt hơn VĐV từ lúc xuất phát cho đến khi về đích. Không chỉ quảng bá mà còn nắm bắt nhu cầu check-in của VĐV, du khách, Ban tổ chức đã dựng bệ đặt dòng chữ nổi bật “VnExpress Marathon” cao hơn 1 m ở khu vực trung tâm Quảng trường, hay tấm bảng lớn dài gần chục mét in tên của hơn 5.000 VĐV tham dự giải, được sắp xếp gắn kết thành hình chữ nhật... tạo ấn tượng.
Nhiều người thích thú chụp ảnh lưu niệm tại tấm bảng lớn in tên hơn 5.000 VĐV tham gia VnExpress Marathon - Quy Nhơn 2019.
Anh Lê Trung Hải (35 tuổi), VĐV đến từ Hà Nội, cho biết: “Tôi tập chạy bộ đã khá nhiều năm, từng tham gia một số giải marathon ở các tỉnh, thành miền Bắc. Đây là lần đầu tiên tôi và 5 người bạn tham gia một giải ở miền Trung, đăng ký thi đấu ở cự ly 10 km và 21 km. Càng thú vị hơn khi được khám phá TP Quy Nhơn xinh đẹp...”.
VnExpress Marathon - Quy Nhơn 2019 diễn ra từ 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 9.6. Hơn 5.000 VÐV đến từ 26 quốc gia tham gia thi đấu ở 4 cự ly đều xuất phát từ khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với thời gian cụ thế: cự ly 42 km vào lúc 4 giờ sáng; cự ly 21 km lúc 4 giờ 30 phút sáng; cự ly 10 km lúc 5 giờ sáng; cự ly 5 km lúc 6 giờ 30 sáng.
Sự háo hức là điểm chung mà chúng tôi nhận thấy ở VĐV nhiều lứa tuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. “Tôi và người yêu cùng đăng ký thi đấu ở cự ly 5 km. Lần đầu tiên đặt chân đến Quy Nhơn, ấn tượng đầu tiên là Quảng trường Nguyễn Tất Thành rất đẹp. Trải nghiệm cung đường chạy trên tuyến đường ven biển Xuân Diệu chắc chắn sẽ rất tuyệt”, chị Phạm Thủy Tiên (25 tuổi), VĐV đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Khu vực Quảng trường càng thêm rộn ràng vào tối 7.6, khi lực lượng VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tập luyện chương trình biểu diễn võ cổ truyền, văn nghệ phục vụ mọi người về dự VMQ 2019.
“Được biểu diễn trong chương trình lễ khai mạc VMQ 2019 vào sáng sớm ngày 9.6 là cơ hội tốt để góp phần quảng bá rộng rãi hơn võ cổ truyền Bình Định đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Thầy trò tôi đã tích cực tập luyện thêm, nhằm tạo ấn tượng đẹp khi đồng diễn những bài độc đáo của võ cổ truyền Bình Định như Hùng Kê quyền, Song Phượng kiếm, Lôi Long đao...”, võ sư cao cấp Nguyễn Văn Cảnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, cho biết.
Từ 17 giờ 30 đến 19 giờ ngày 8.6, không khí ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu “bùng nổ” khi hàng nghìn VĐV tập trung để nghe các chuyên gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm chạy đường dài, cùng chương trình ca nhạc khuấy động không khí trước ngày tranh tài, thu hút đông đảo mọi người đến xem trong đêm cuối tuần.
HOÀI THU