• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Xem - Nghe - Ðọc

● Đừng gọi anh là bố, phim tình cảm - hài, do Thái Lan sản xuất. Got là một chàng trai mồ côi mẹ và sống với bố. Sau một lần bị tai nạn, Got bỗng nhiên được đưa trở về quá khứ. Tại đây, Got gặp lại bố của anh, Prem, ở độ tuổi thanh niên với và đang làm thủ lĩnh của một nhóm thanh niên rảnh rỗi. Trong lúc không biết cách trở lại với thời đại của mình, Got quyết định gia nhập vào nhóm bạn của Prem để tìm hiểu thêm về bố mình và tìm cơ hội để gặp lại người mẹ đã khuất. Liệu Got có thay đổi được quá khứ và cứu sống mẹ mình?

 

.

● Trách phận, sáng tác: Nguyễn Hữu Ninh - Phan Bá Chức, trình diễn: Phan Bá Chức (ảnh). Ca khúc phổ theo làn điệu bài chòi Nam Trung Bộ, có nhiều thổ âm, thổ ngữ đặc sệt xứ Nẫu, được lưu truyền rộng rãi nên nhiều người gọi là “Nẫu ca”. “Thân này trách thân này, thân sao cái lận đận này. Mình này trách mình này, số phận chớ sao hẩm hiu. Chớ bởi thân tui, tui cực khổ tui eo nghèo nên vợ tui nó không ở nữa mà nó theo cái nẫu rầu...”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=09F8LHWBnO0

.

● Những cậu con trai phố Pál. Tiểu thuyết của Molnár Ferenc, người dịch: Vũ Ngọc Cân. Những cậu con trai phố Pál có một mảnh đất dịu hiền mang tên “Khu đất trống”. Nơi ấy trong con mắt người lớn chỉ là miếng đất khô cằn, gồ ghề nằm trong thủ đô, bị thu hẹp bởi hai ngôi nhà cao lớn, nhưng với các cậu đó là “một vùng vô tận, là niềm tự do mà buổi sáng là đồng cỏ châu Mỹ, buổi chiều là bình nguyên Hung trong mưa, là biển mùa đông, là Bắc cực”. Trong cái thế giới mà trẻ thơ nấn ná trên ngưỡng cửa trở thành người lớn ấy, các cậu con trai phố Pál đã chiến đấu với tất cả trí thông minh, lòng dũng cảm, vị tha và ngay thẳng để bảo vệ Khu đất trống khỏi bị xâm chiếm; biến trò chơi con trẻ thành bài học để trưởng thành.

.

Đ.A

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Cha tôi  (15/11/2020)  
Tiếp nhận hiện vật áo dài do nhiều nhà giáo, nhà hoạt động văn hóa tặng  (15/11/2020)  
Bạc tín phiếu của Liên khu V  (13/11/2020)  
Một điểm sáng về xây dựng khu phố văn hóa  (13/11/2020)  
Ươm mầm bài chòi học đường  (13/11/2020)  
Khởi quay bộ phim “Một người thầy của Bác Hồ thời trẻ”  (13/11/2020)  
Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia  (12/11/2020)  
Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 nặng 159 gram vàng  (12/11/2020)  
SV 2020 trở lại với nhiều đột phá  (10/11/2020)  
Hoa đời mãi xanh tươi  (10/11/2020)  
Đại hội Đảng
VIỆT NAM - ASEAN
I- Tower Quy Nhơn
Kế hoạch khám sàng lọc và truyền thông nhân ngày thị giác thế giới tại Bình Định năm 2020
Liên hệ quảng cáo
CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ  BẮC BÌNH ĐỊNH
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:http://baobinhdinh.vn