Xem – Nghe – Đọc
● Mặt nạ linh hồn sân khấu tuồng, phim tài liệu do Truyền hình Báo Nhân Dân sản xuất. Mặt nạ là đạo cụ sân khấu quan trọng bậc nhất, làm nên hồn cốt, tính cách của nhân vật trong nghệ thuật tuồng. So với những nghệ thuật sân khấu khác, khâu hóa trang, vẽ mặt nạ tuồng quan trọng hơn nhiều. Nhìn vào mặt nạ tuồng, người xem có thể hình dung được một phần khá lớn tính cách nhân vật. Trong nghệ thuật tuồng, có một số quy ước đã thành quy tắc: mặt đen - dành cho nhân vật trung thực, ngay thẳng; mặt đỏ - người trí dũng, võ tướng; mặt tròng xéo xanh - nhân vật trung trực, nóng tính… Những thông tin, tri thức trong phim tài liệu Mặt nạ linh hồn sân khấu tuồng có thể giúp ta hiểu vở diễn dễ hơn. Link: https://www.nhandan.com.vn/multimedia/item/30470602-mat-na-linh-hon-san-khau-tuong.html
● Tết mới trong tim mình, sáng tác: ERIK, trình bày: ERIK - Ninh Dương Lan Ngọc. Mỗi mùa xuân mới rất nhiều ca khúc về tết, về mùa xuân ra đời, người hâm mộ âm nhạc được nghe nhiều ca khúc mới, nhưng không có nhiều sáng tác ở lại trong thời gian. Nhưng với tiết tấu nhanh, vui nhộn, ca từ gần gũi mà không tự nhiên chủ nghĩa, có lẽ Tết mới trong tim mình sẽ thu hút được nhiều công chúng và ở lại lâu hơn bình thường. Tết mới phải đâu chuyện khó gì/ Đừng lo nghĩ/ Tết mới ngay trong tim mình/ Thấy sắc mới muôn nơi/ Mang câu chuyện vui đến cho đời/ Này em ơi!/ Tết mới ngay trong tim mình… Link: https://zingmp3.vn/bai-hat/Tet-Moi-Trong-Tim-Minh-ERIK-Ninh-Duong-Lan-Ngoc/ZWB0U7ED.html
● Sếu Đầu Mùa (tác giả: Chinghiz Aitmatov, người dịch: Đào Minh Hiệp, Nhà xuất bản Văn học ấn hành) là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha anh đang ở ngoài mặt trận, bắt tay vào công việc lao động nặng nhọc làm ra lúa mì cung cấp cho tiền tuyến. Một câu chuyện chân thực và cảm động về tuổi trẻ nhọc nhằn, sôi nổi và thú vị, với những mối tình đầu lãng mạn sẽ còn in đậm trong tâm hồn cho đến suốt cuộc đời - đó là câu chuyện về những chú chim sếu non đã sớm biết xòe rộng đôi cánh của mình để lao thẳng vào bầu trời xanh bao la. Cuốn sách không chỉ dành cho tuổi trẻ, nó còn dành cho tất cả những ai biết trân trọng giữ gìn những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời - tuổi trăng tròn. Và, đúng như Aitmatov có lần đã nói về tiêu chuẩn của một cuốn sách hay: “Bạn đọc lấy làm tiếc là cuốn sách đã hết và sau đó còn suy nghĩ mãi về những điều đã đọc”.
ĐÔNG A