Dã ngoại … trong vườn
“Pettson và Findus, chuyến dã ngoại ly kỳ” là tác phẩm của nhà văn Thụy Điển Sven Nordqvist, do Hương Bergström dịch, NXB Mỹ Thuật ấn hành. Điểm cần nhắc đến đầu tiên có lẽ là Sven Nordqvist là người sáng tác đồng thời là tác giả trang tranh minh họa nhiều màu sắc, ấn tượng. Câu chuyện vừa cuốn hút về phần đọc - hiểu lẫn phần nhìn - ngắm. Trước khi bước qua những tác phẩm truyện chữ, những cuốn truyện thiếu nhi với nhiều hình ảnh là môt chặng đường làm quen tốt cho những bạn đọc nhỏ tuổi.
Bạn đọc thiếu nhi thường yêu thích những động vật ngộ nghĩnh, hồn nhiên như chính các em. Chú mèo nhỏ Findus cũng vậy. Findus đã phát hiện ra cây xúc xích khổng lồ và đuổi theo, hóa ra lại là một chiếc lều trong túi đựng màu xanh. Ông cụ Pettson là một người vui tính, hồn hậu, ông chiều lòng Findus và muốn mang cho chú mèo một buổi dã ngoại để biết cách sử dụng lều, để biết thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào.
Tình huống bất ngờ diễn ra, những chú gà hàng xóm đã ngăn cản chuyến phiêu lưu của ông Pettson và chú mèo Findus, chúng muốn cùng tham gia. Không còn cách nào khác, họ đành phải dã ngoại cùng nhau, nhưng … trong vườn nhà. Dã ngoại trong vườn nhà có gì thú vị? Ông Pettson đã phải đem những vật dụng ông sáng tạo ra thử nghiệm. Phát minh mới của ông là cây cung bắn cá, lưỡi câu và phao được gắn vào mũi tên, mũi tên gắn với dây câu, phần còn lại của dây cuộn vào ròng rọc quay cố định trên cánh cung. Cuối cùng con cá chó khổng lồ cũng đã cắn câu ông lão Pettson, vậy mà dây câu lại bị đứt. Findus không có dịp biết về loài cá thật to và dữ tợn này. Không sao, thử thách tiếp theo là ngủ qua đêm trong lều, Findus dù rất hứng thú nhưng lại sợ những âm thanh của đêm đen, vậy là thay vì ngủ trong nhà một mình, ông Pettson phải ra lều ngủ cùng, Findus ngủ trong chiếc mũ của ông rất tình cảm. Dã ngoại trong vườn đã bị hàng xóm phát hiện vào sáng hôm sau, ông Pettson bịa ra một cuộc phiêu lưu kỳ thú để không phải xấu hổ, và hứa với Findus, hai ông cháu rồi sẽ lên cao nguyên một chuyến.
Câu chuyện nhỏ nhắn, hồn nhiên, ấm áp bởi tình cảm của ông Pettson và mèo nhỏ Findus. Nếu biết khám phá, và được dẫn dắt, ta sẽ thấy niềm vui luôn ở quanh mình. Bạn cũng thử “cắm trại” cùng các thành viên trong gia đình mình chứ?
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG