Sắc tím mênh mang
Từng ước mơ những chân trời xa lạ
tôi đi tìm tôi qua bao khát vọng hồng hoang
bỗng bồi hồi trước một loài hoa sắc tím
miền quê rền vang tiếng vó ngựa Quang Trung
sắc tím dịu dàng roi, quyền thiếu nữ
sắc tím mênh mang đất Võ trời Văn
Sắc tím nhớ nhung
theo suốt đời tôi những năm dài gian khó
từ mái trường xưa nơi núi rừng duyên nợ
cứ mỗi sớm mai hoa nở
đồi xanh dâng hương tím biếc khoảng trời
tím nguyên sơ tình yêu trai trẻ
Nỗi nhớ một mối tình thơ
“Màu tím hoa sim” của người chiến sĩ
… “Nhưng không chết chàng trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương …”
chuyện tình xưa thổn thức mỗi con tim
cho bài ca dài theo năm tháng
Tiếng ai gọi tôi giữa chập chùng hoa nắng
bước chân bồn chồn cùng sắc đá triệu năm
Bình Định yên lành đâu còn nữa xa xăm
ở đây tình yêu lứa đôi vẫn biếc màu sim tím
một màu tím thủy chung
cho nồng ấm trong tôi hương sắc của bình minh
XIPAN PHAN