• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Thư đi tin lại

Mất an toàn giao thông do bờ tường “vòng cung”

Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Nguyễn Thị Đảng và 14 người dân có nhà ở dọc đường Nguyễn Đình Thụ, thuộc tổ 2, khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), trình bày: Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (ở cùng địa phương) xây dựng bờ tường dài khoảng 5 m, cao khoảng 3 m chạy dọc theo đường Nguyễn Đình Thụ. Đáng nói, bờ tường lấn ra một phần đường giao thông; vị trí từ tim đường Nguyễn Đình Thụ đến bờ tường không đủ 2,1 m như trong sơ đồ thửa đất. Ngoài ra, bờ tường có hình vòng cung, làm khuất tầm nhìn, gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân địa phương khi qua lại đoạn đường này.

Thời gian qua, nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp qua đây thường xảy ra va quẹt, gây thương tích. Tình trạng này khiến người dân địa phương bức xúc, kiến nghị UBND thị trấn Diêu Trì và ngành chức năng liên quan của huyện Tuy Phước có biện pháp xử lý .

Bờ tường nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Lan xây dựng có hình vòng cung uốn ra đường Nguyễn Đình Thụ, gây khuất tầm nhìn. Ảnh: V.LỰC

Bà Đảng cho biết: “Trước kia, đoạn đường này thông thoáng, nhưng từ lúc gia đình bà Lan xây dựng bờ tường có hình vòng cung thì bị nắn cong như hiện nay. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương giải quyết, trả lại con đường như cũ nhưng chưa có kết quả”.

Trong khi đó, trình bày với cơ quan chức năng, bà Lan cho rằng: Gia đình bà sửa chữa, cải tạo lại một số vị trí tường cũ bị nứt, xây trên nền móng cũ trước kia. Bờ tường nằm trong phần đất hợp pháp của gia đình bà đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Về việc này, ông Bùi Thái Hiền, cán bộ Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường (UBND thị trấn Diêu Trì), cho biết: Thửa đất của gia đình bà Lan nằm dọc theo đường Nguyễn Đình Thụ có diện tích hơn 153 m2, được UBND huyện Tuy Phước cấp sổ đỏ năm 2012. Cạnh phía Nam của thửa đất (giáp đường Nguyễn Đình Thụ) có hình vòng cung nên khi xây dựng bờ tường cũng có hình dạng tương tự. Khoảng cách từ tim đường Nguyễn Đình Thụ tới bờ tường thể hiện trong sổ đỏ và thực tế có sai khác là do sai sót của bộ phận biên tập in sổ.

Theo ông Phạm Văn An, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì, bờ tường gia đình bà Lan xây dựng nằm trong ranh giới, mốc giới, diện tích đất đã được UBND huyện Tuy Phước cấp sổ đỏ. Do vậy, việc một số người dân phản ảnh gia đình bà Lan xây tường lấn ra đường giao thông là không có cơ sở.

Về vị trí “bụng” của thửa đất gia đình bà Lan uốn ra đường Nguyễn Đình Thụ theo hình vòng cung, khi xây dựng tường cao làm khuất tầm nhìn, khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn, UBND thị trấn Diêu Trì đã làm việc, vận động bà Lan thống nhất để Nhà nước thu hồi một phần diện tích tại vị trí này, mở rộng đường cho thông thoáng. Đất thu hồi sẽ được đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật, nhưng bà Lan không thống nhất nên vụ việc chưa thể giải quyết dứt điểm.

Chưa đề cập tới việc bờ tường của gia đình bà Lan có lấn ra đường hay không, nhưng việc gây khuất tầm nhìn, khiến người tham gia giao thông gặp khó khăn, nguy hiểm khi đi qua khu vực này là có. Do đó, UBND thị trấn Diêu Trì và các ban, ngành liên quan của huyện Tuy Phước cần sớm có giải pháp nhằm tạo sự thông thoáng cho đoạn đường, đảm bảo ATGT, và tránh tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài.

VĂN LỰC

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Cá chết hàng loạt do nắng kéo dài và mưa trái mùa  (16/8/2022)  
Phường Lý Thường Kiệt nhanh chóng giải quyết yêu cầu của người dân  (11/8/2022)  
Chờ phán quyết của tòa án  (8/8/2022)  
Đã dọn các “lô cốt” chiếm vỉa hè, công viên  (7/8/2022)  
Mua nhà nhưng không thể ở  (1/8/2022)  
Vĩnh Thạnh: Đã tháo dỡ nhà sàn dựng trên đất rừng phòng hộ  (25/7/2022)  
Cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nuôi heo ở xã Cát Hanh  (24/7/2022)  
Vụ san lấp đất ở nghĩa địa Gò Tra: Tất cả chỉ là mộ gió  (23/7/2022)  
Chấn chỉnh tình trạng xả rác bừa bãi tại bãi biển và các công viên ở Quy Nhơn  (23/7/2022)  
Xưởng tái chế nhựa ảnh hưởng khu dân cư  (15/7/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
Báo Bình Định
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang