Một phụ nữ giỏi chăn nuôi
Trong khi nhiều hộ trống chuồng, không có heo để bán khi giá heo thịt tăng lên, thì từ đầu năm 2018 đến nay, tháng nào chị Lâm Thị Họa My (ở thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) cũng xuất bán 20 - 30 con heo thịt, trọng lượng bình quân 80 kg/con, với giá từ 48.000 đồng/kg trở lên, có lãi 1 triệu đồng/con.
Chị My chăm sóc đàn heo giống. Ảnh: X.L
Thời điểm 2 năm trước, khi giá heo giảm mạnh, chị My vẫn kiên trì giữ đàn heo nái, tạo heo con giống. Để giảm chi phí, chị chuyển từ cho heo ăn 3 bữa còn 2 bữa/ngày; tận dụng phụ phẩm nông nghiệp tự sản xuất được, xây hầm biogas tạo chất đốt nấu thức ăn cho heo… Nhờ đó, trong thời gian chăn nuôi heo gặp khó khăn, chị vẫn xuất chuồng hàng trăm con heo thịt, dù lãi không nhiều nhưng không bị lỗ. Cái được lớn nhất là vẫn duy trì được đàn nái hàng chục con, đảm bảo tạo ra lượng heo giống có chất lượng để nuôi thịt.
Ngoài nuôi heo, chị My còn nuôi bò sinh sản, mỗi năm bán 3 con nghé, nuôi đàn gà thịt hàng trăm con/lứa, và trồng 50 cây dừa xiêm cùng nhiều loại cây ăn trái khác; hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn lãi vài trăm triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hoanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Tài, nhận xét về chị My: Không những có ý chí vững vàng, mạnh dạn đầu tư lớn để chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, chị My còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp giúp đỡ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học và các loại quỹ khác đầy đủ. Gia đình chị nhiều năm liền là gia đình văn hóa xuất sắc; chị đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi.
XUÂN LỘC