• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Hôn nhân - Gia đình

Nâng niu hạnh phúc nhọc nhằn

Với những cặp vợ chồng đều khuyết tật, tình yêu và hạnh phúc gia đình có được thường muộn, gian nan hơn rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà họ luôn có ý thức giữ gìn, vun đắp.

Vợ chồng chị Trần Thị Năm Hương (53 tuổi) và anh Lê Văn Út (51 tuổi), ở thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn, đều bị khuyết tật nặng ở chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Nguồn sống, động lực của họ là cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn đang học lớp 5 tên Lê Minh Đăng - cái tên mang nghĩa xán lạn như ước mong về tương lai con mình của người cha người mẹ kém may mắn.

Vợ chồng chị Hương luôn vun đắp cho hạnh phúc gia đình mà họ có được.

Năm 2005, chị Hương mang nghề bán vé số dạo vào Sài Gòn với mong mỏi tích lũy được nhiều hơn cho cuộc sống bệnh tật về già một mình. Duyên nợ đưa đẩy, ở lần đi xa nhà đầu tiên ấy, chị gặp người bạn đời cùng cảnh ngộ - anh Út quê Bến Tre, khi ấy cũng ly hương mưu sinh. Làm dâu quê chồng hơn 1 năm, khi anh Út đưa vợ về quê ngoại sinh con đầu lòng, anh đã chọn ở lại cho hành trình của gia đình nhỏ. Nói về quyết định “ở rể”, anh Út xúc động nhớ lại:“Quê vợ rất bình yên, người dân chất phác, sống hòa đồng, nghĩa tình, điều kiện đi lại thì thuận lợi. Vợ tôi cũng mừng lắm khi nghe việc chuyển hướng định cư”.

Còn Đăng kể: Mỗi buổi sáng, trước khi đi bán, ba chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn trưa vì không muốn mẹ con ăn ngoài đường không đảm bảo vệ sinh, dù biết đi xe đạp song mẹ vẫn chở con bằng xe lắc đến trường. Có hôm may bán hết sớm, ba ghé lại trường để cả nhà cùng về, đường về những khi ấy thật vui. “Tết này là cái Tết mong đợi nhất của tôi, ước nguyện có cái nhà nho nhỏ cho con đã thành hiện thực”, chị Hương phấn khởi chia sẻ. Là chị Hương đang nói đến căn nhà do các nhà hảo tâm trong tỉnh hỗ trợ gia đình chị xây dựng, sẽ được hoàn thành để kịp đón Tết.

Không quá muộn song đường đến hạnh phúc của đôi vợ chồng khiếm thị: Phan Đình Việt (39 tuổi) và Hoàng Thị Kim Tuyến (33 tuổi) cũng đầy thử thách. Từng là nạn nhân của trận cuồng ghen dẫn đến mù lòa, dung nhan biến dạng, anh Việt đã dần hòa nhập, tự mở cơ sở mát xa để mưu sinh, nhưng lòng tin về tình yêu và hạnh phúc gia đình đã “chết”. Hành trình tìm lại niềm vui sống của Việt trọn vẹn khi được đồng cảm, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình với người vợ đồng cảnh ngộ - chị Tuyến vốn quê Quảng Nam, cũng tự lập bằng nghề mát-xa tại “đất lành” Bình Định.

“Quá khứ nông nổi của anh, tôi không biết đến, với tôi, anh là người giàu nghị lực, trưởng thành và tôi rất an tâm chọn anh làm điểm tựa, buồn vui đời mình”, chị Tuyến tâm sự. Đến nay “quả ngọt” cuộc hôn nhân của họ là cậu con trai Phan Minh Đức 2 tuổi, hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và đặc biệt sớm biết tương tác, hỗ trợ ba mẹ trong chăm sóc mình.

“Vợ mù từ bé nên mọi phản xạ thay thế, sự thích nghi tốt hơn chồng đang sáng mắt trở thành mù, do vậy trong sinh hoạt hàng ngày cô ấy luôn hỗ trợ cho tôi... Tôi thật sự biết ơn duyên phận đã cho tôi được cảm nhận tình yêu, hạnh phúc thật sự”, anh Việt tâm tình.

Bài, ảnh: TƯỜNG MINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Hoài Nhơn tổ chức ngày hội truyền thông về bình đẳng giới  (10/12/2020)  
Tỷ lệ người trẻ ở thành thị “ngại” sinh con ngày càng cao  (30/11/2020)  
“Lấy chồng nghề biển, hồn treo cột buồm”  (8/11/2020)  
Phụ nữ với phát triển nông nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới: Hiệu quả từ một dự án  (27/9/2020)  
Xóa bỏ bạo lực gia đình bằng xây dựng văn hóa  (14/9/2020)  
Giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở địa phương có mức sinh cao  (23/8/2020)  
Giới trẻ nghiện game do cô đơn trong chính gia đình của mình  (16/6/2020)  
Tây Sơn: Báo động số vụ ly hôn tăng nhanh  (7/6/2020)  
Hoài Nhơn tổ chức thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử trong gia đình  (7/6/2020)  
Khởi động chiến dịch Trái Tim Xanh: Chung tay bảo vệ trẻ em và phụ nữ  (4/6/2020)  
Đại hội Đảng
VIỆT NAM - ASEAN
I- Tower Quy Nhơn
Kế hoạch khám sàng lọc và truyền thông nhân ngày thị giác thế giới tại Bình Định năm 2020
Liên hệ quảng cáo
CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ  BẮC BÌNH ĐỊNH
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:http://baobinhdinh.vn