Hỗ trợ tiền, tặng nhà cho bệnh nhân, người nghèo
(BĐ) - Ngày 12.6, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp tục trao 9,1 triệu đồng cho gia đình anh Trần Minh Sang (quê ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) (ảnh).
Trước đó, qua sự kêu gọi của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, các nhà hảo tâm, các đơn vị đã hỗ trợ gia đình anh Sang 80 triệu đồng.
Anh Trần Minh Sang bị tai nạn bỏng do điện. Năm 2017, trong lúc lái xe thuê chở hàng đến tỉnh Hà Nam thì gặp mưa giông, anh trèo lên mui xe phủ bạt che hàng, bất ngờ bị dòng điện từ đường dây cao thế phóng vào người làm anh bỏng nặng, đa chấn thương. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ bàn tay trái và điều trị phục hồi, hiện, gia đình anh Sang mong muốn nhận được hỗ trợ của cộng đồng để phẫu thuật gân bàn tay để có thể mưu sinh, trợ giúp cha mẹ già, nuôi con nhỏ và tự phục vụ bản thân.
* Cùng ngày, đại diện Báo Dân Trí tại Bình Định đã về xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi (Phù Mỹ) thăm hỏi, chia sẻ mất mát cùng gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi - người bị sát hại vào tối 13.5 khi đang tham gia ngăn chặn một vụ trộm xe máy tại TP Hồ Chí Minh, và trao 30 triệu đồng cho gia đình. Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Dân Trí ủng hộ, gửi đến gia đình anh Thôi để động viên, chia sẻ.
* Ngày 13.6, Hội LHPN TP Quy Nhơn và CLB Nữ giám đốc doanh nghiệp TP Quy Nhơn đã tổ chức trao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ bà Võ Thị Sen, là hộ nghèo ở thôn Mỹ Lợi, xã Phước Mỹ. Số tiền hỗ trợ xây dựng ngôi nhà này là 30 triệu đồng, được trích từ quỹ hoạt động của CLB Nữ giám đốc doanh nghiệp TP Quy Nhơn. Tại buổi trao nhà, các thành viên CLB và đại diện Hội LHPN xã Phước Mỹ cũng đã tặng thêm cho bà Võ Thị Sen 4,2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt gia đình với tổng trị giá gần 3,5 triệu đồng.
NGUYỄN MUỘI - TRỌNG LỢI - PHƯƠNG THảO