Mẹ và con cùng đến giảng đường
Dù đôi chân không lành lặn, sức khỏe không được tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng với nghị lực của mình, em Nguyễn Lương Phương Thủy vẫn vào đến giảng đường đại học. Ðồng hành với Thủy đến giảng đường mỗi ngày là mẹ của em, bà Lương Thị Phước.
Khi được 19 tháng tuổi, em Nguyễn Lương Phương Thủy (ở thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) không may bị ngộ độc thuốc tiêm, sốt liên tục, lên cơn co giật. Gia đình bán hết ruộng vườn, chạy vạy đủ đường để có tiền chữa trị cho em. May mắn, Thủy được cứu sống nhưng đôi chân không thể đi lại được. Kể từ đó, em lớn lên trong sự chăm nom từng chút một của người mẹ hiền, đó là bà Lương Thị Phước (58 tuổi).
Mỗi ngày bà Phước đều đẩy xe lăn đưa con đến trường. Ảnh: ANH THƯ- NGỌC PHƯỢNG
Lúc bé, Thủy rất háo hức đi học. Thấy con có ước muốn bình thường như bao đứa trẻ khác, bà Phước dù bận trăm bề, vất vả mưu sinh nhưng vẫn đều đặn đưa đón con đi học. Có lẽ vì thương mẹ lam lũ, vất vả mà suốt 12 năm học phổ thông, Thủy luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi và nhiều lần có tên trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Năm lớp 7, biết hoàn cảnh và nghị lực của Thủy, một Việt Kiều quê ở TP Quy Nhơn đã tặng em chiếc xe lăn để di chuyển đỡ vất vả hơn.
Năm 2018, Thủy thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Ngày nhận giấy báo đậu đại học, gia đình và em vừa mừng vừa lo. Mừng vì em được bước vào giảng đường đại học như mơ ước, lo vì gia cảnh nghèo khó, không đủ tiền để trang trải việc học nơi đất khách quê người. Cuối cùng, ba Thủy ở lại quê trông nom nhà cửa, anh trai Thủy theo học ở Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai, còn bà Phước quyết định cùng Thủy “Nam tiến” giúp em theo đuổi giấc mơ tri thức.
Vào TP Hồ Chí Minh, nhờ sự giúp đỡ của người quen mà hai mẹ con thuê được căn phòng trọ ở gần trường Thủy học, rộng khoảng 12 m2 với giá 1 triệu đồng/tháng. Ngay từ những ngày đầu, bà Phước đã đi khắp nơi tìm việc làm. Bà không ngại bưng bê, quét dọn, rửa chén ở một quán cơm hay làm bất cứ công việc nào có thu nhập để trang trải cuộc sống và đóng học phí cho con. Để có thêm chút tiền, bà Phước còn nấu xôi, đổ bánh bèo bán rong vào mỗi buổi sáng. Những khi có thời gian, Thủy đều tranh thủ phụ việc với mẹ. Và vẫn như hồi con còn bé dại, bà đều đặn hằng ngày đưa Thủy đến giảng đường. Nhiều bạn học của Thủy thấy vậy cũng phụ bà Phước đưa Thủy về tận phòng trọ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thủy luôn cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: ANH THƯ- NGỌC PHƯỢNG
Năm học vừa qua, Thủy đạt điểm trung bình các môn học đến 8,21. Đây là kết quả từ việc em chăm chỉ học tập, hầu như không nghỉ một buổi học nào và không ngừng tìm kiếm thêm kiến thức qua sách vở, internet.
Cô sinh viên đầy nghị lực đang tuổi 20 cho biết: “Ước muốn của em sau khi ra trường là có thể tìm được việc làm, có thu nhập ổn định để mẹ đỡ vất vả hơn. Em còn muốn giúp đỡ nhiều người khác khi có thể”. Còn bà Phước, trong một lần được hỏi ước muốn của mình, đã bày tỏ nỗi lòng của một người mẹ: “Tôi không mong gì hơn là con mình luôn được khỏe, sống vui vẻ và không chịu nhiều thiệt thòi như bao bạn bè cùng trang lứa khác”.
HUỲNH THÀNH