Lo cho học sinh về từ vùng dịch đến trường
Ðêm 9.9, 20 chuyến xe đầu tiên đón học sinh “kẹt” dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến quê nhà Bình Ðịnh, để chuẩn bị cho năm học mới. Trong khi đó, những học sinh theo cha mẹ từ các nơi về quê tránh dịch cũng đã và sẽ được nhập học tại Bình Ðịnh.
May quá, con được về quê đi học!
Vượt qua gần 700 km trong bộ đồ phòng hộ, 373 học sinh và người thân đi cùng (dành cho học sinh tiểu học) của tỉnh đã về quê an toàn đêm 9.9. Cơn mưa nặng hạt khiến công tác tiếp đón các em và người thân trở về thực hiện cách ly tập trung gặp nhiều khó khăn, song niềm vui, cảm xúc hiện rõ trên ánh mắt mỗi người.
Những học sinh đầu tiên của Bình Định “kẹt” dịch Covid-19 được đưa về quê ngày 9.9. Ảnh: Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh
Vừa dắt hai con làm thủ tục cách ly tập trung tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 739 (thuộc Bộ CHQS tỉnh), anh Nguyễn Duy Thanh (TP Quy Nhơn) chia sẻ: Vợ chồng vào TP Hồ Chí Minh làm ăn, hai con 9 và 7 tuổi được gửi lại quê cho ông bà. Nghỉ hè vừa rồi, các con vào trong này chơi với 2 vợ chồng tôi thì “kẹt” dịch luôn tới giờ. Hay tin tỉnh tổ chức đưa học sinh về quê, tôi đến đăng ký với hội đồng hương Bình Định, may quá được xét đi chuyến đầu tiên.
Em Hồ Thị Kim Chi (huyện Tuy Phước) nói trong niềm vui vỡ òa: “Kẹt” dịch ở TP Hồ Chí Minh, mấy hôm trước xem khai giảng trực tuyến ở quê mà nhớ trường, nhớ bạn bè. Năm học cuối cấp chuẩn bị thi lên 10 nên lo sốt vó chuyện học, may quá đợt này em được ưu tiên về sớm, hoàn thành xong cách ly thì có thể nhập học cùng bạn bè rồi!
Với chị L.T.X.Thanh (huyện Vĩnh Thạnh), lần này đưa con gái 7 tuổi về quê chuẩn bị nhập học là niềm vui ngoài mong đợi. “Hai vợ chồng định chạy xe máy chở con về quê, nhưng do chưa có giấy xét nghiệm nên chưa đi được. Rất may tỉnh có kế hoạch cho xe vào đón chúng tôi về. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các ngành, đơn vị đã hỗ trợ để tôi được đưa con về quê chuẩn bị năm học mới”, chị Thanh xúc động.
Ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết, đợt rà soát ngày 6.9, huyện có 43 học sinh tiểu học, THCS bị kẹt ở các tỉnh phía Nam đăng ký về quê đợt 1. Tiếp tục rà đến ngày 8.9 bổ sung thêm 5 em, để đảm bảo các em về nhập học năm học mới.
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Đình Hùng, địa phương rà soát và báo cáo sơ bộ hơn 500 học sinh của tỉnh bị kẹt dịch ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cùng đi với các em học sinh tiểu học còn có phụ huynh. Đến nay rà soát lên hơn 800 trường hợp. Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, đơn vị và Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức 3 đợt (60 chuyến xe) đưa các em về quê.
Tạo điều kiện tối đa cho học sinh về tránh dịch
Bình Định cũng đang triển khai phương án tiếp nhận học sinh theo cha mẹ từ các tỉnh, thành về tránh dịch tại tỉnh chưa đủ hồ sơ thủ tục được đến trường với điều kiện hết sức thuận lợi.
Cho 2 con trai Hồ Hữu Phước (lên lớp 5) và Hồ Hữu Lộc (lên lớp 3) về quê nội xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) nghỉ hè rồi “kẹt” dịch, anh Hồ Hữu Khuê (quận 12, TP Hồ Chí Minh) quyết định xin cho con nhập học tạm tại Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn. “TP Hồ Chí Minh tổ chức cho học sinh học trực tuyến, nhưng tôi quyết định để con học trực tiếp ở quê. Ban đầu cũng rất lo, vì không có hồ sơ. Tôi gọi điện thoại về trường, không chỉ đồng ý tiếp nhận, nhà trường còn hỗ trợ làm đơn, thủ tục nhập học nhanh chóng cho các cháu”, anh Khuê trao đổi.
Đây là 2 trong 8 học sinh theo cha mẹ về quê tránh dịch đã được Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn tiếp nhận. “Hiện các trường ở TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên nhà trường nhận các em vào học qua đơn xin học tạm thời có xác nhận chính quyền địa phương, còn phía phụ huynh liên hệ trường cũ xin giấy xác nhận và gởi qua thư điện tử. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất, bố trí các em vào đúng lớp và lập hồ sơ riêng để theo dõi đánh giá quá trình học tại trường”, Hiệu trưởng Giả Tấn Trọng cho biết.
Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện tiếp nhận học sinh ngoài tỉnh về tránh dịch đăng ký nhập học. Đến nay, TX Hoài Nhơn có số lượng học sinh đăng ký, làm thủ tục nhiều nhất, 320 học sinh.
Đưa con trai Nguyễn Nhật Tiến từ TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) về phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) để tránh dịch đã 3 tháng nay, chị Huỳnh Thị Hương không lường được dịch kéo dài. Chị quyết định làm thủ tục cho con theo học lớp 3 tại Trường Tiểu học số 1 Bồng Sơn. Không mang theo hồ sơ, nhà trường tạo điều kiện, chị chỉ lên trường một lần làm đơn xin nhập học là xong, các hồ sơ khác bổ sung sau.
Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT, cho hay đã xin ý kiến UBND thị xã và chỉ đạo các trường tiếp nhận thuận lợi nhất, sắp xếp các em vào lớp phù hợp. Sau khi dịch Covid-19 ổn định, các em sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Trường hợp trở lại địa phương nơi cư trú để học sau khi dịch ổn định, chúng tôi sẽ xác nhận các kết quả học cho các em; còn những em có nhu cầu tiếp tục ở lại học tập thì làm các thủ tục chuyển trường đầy đủ.
THU HIỀN