Người giữ rừng tận tụy
17:1', 24/11/ 2003 (GMT+7)

Gỗ lậu bị Kiểm lâm tịch thu

Tôi làm quen với anh Trịnh Phi Hùng trong một lần cùng các cán bộ của Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng ở xã Hoài Đức. Rất am tường về vùng rừng của mình quản lý, anh kể cho tôi nghe về đặc điểm từng loại cây mà chúng tôi gặp trên đường đi; anh quen thuộc từng lối mòn, từng phiến đá, con suối... trong rừng. Phải có một tình yêu sâu sắc với rừng và một tinh thần trách nhiệm cao thì mới có thể bao quát cả một vùng rừng gần 2.000 ha như chính khu vườn nhà mình vậy.

Địa bàn rừng xã Hoài Đức khá phức tạp, nạn chặt phá cây để đốt than, khai thác rừng bừa bãi luôn diễn ra. Để ngăn chặn tình trạng này, Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn đã phối hợp với UBND xã Hoài Đức thành lập một tổ bảo vệ rừng (BVR) đóng chốt ngay tại địa bàn, do anh Trịnh Phi Hùng làm tổ trưởng. Tổ có 7 người (hiện nay còn lại 4 người) được hưởng chế độ 300.000 đồng/tháng - một khoản kinh phí quá nhỏ so với công sức mà những người trong tổ BVR phải bỏ ra để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh Hùng kể: "Nhà tôi ở cách đây không xa lắm, ấy thế mà có lúc cả tháng mới về thăm nhà được, thời điểm "nóng" anh em phải trực 24/24, liên tục tuần tra để ngăn chặn nạn phá rừng…". Cuộc sống của cả tổ nơi rừng sâu luôn thiếu thốn, ăn uống kham khổ, nhưng anh Hùng luôn động viên anh em cố gắng vượt qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2003, đến thời điểm này, tổ BVR đã thực hiện gần 100 đợt kiểm tra trên toàn địa bàn; hủy bỏ 25 lò than hầm, tiêu hủy 1.500 kg than, thu giữ 12 súc gỗ tròn dài 3,5m, đường kính 10 cm. Sự chặt chẽ trong công tác kiểm tra ngăn ngừa, cùng với việc vận động, tuyên truyền công tác BVR đã làm cho tình trạng đốt than, phá rừng ở Hoài Đức giảm đáng kể.

Từ am hiểu địa bàn, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, anh Hùng và tổ BVR do anh quản lý đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ cho rừng mãi một màu xanh. Anh tâm sự: "Bất cứ ai, chứ không riêng gì tôi, nếu có thời gian sống với rừng, gắn bó với nó thì cũng nảy sinh tình yêu và cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ. Tôi muốn ý thức bảo vệ rừng luôn có trong mỗi con người chúng ta, việc truy bắt hay thu giữ phương tiện là việc chẳng ai mong muốn, bởi nếu ai cũng có một tình yêu dành cho rừng và mong muốn bảo vệ nó thì chúng tôi chẳng cần phải ở đây…".

C.T

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Bà ngoại" thuê  (23/11/2003)
Những bước phát triển của Phật giáo Bình Định  (23/11/2003)
Bao giờ người lao động hết thiệt?   (21/11/2003)
Tâm sự của những nhà giáo về "Tôn sư trọng đạo"   (20/11/2003)
Một hiệu trưởng năng động   (19/11/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân   (18/11/2003)
Cuộc chiến chống lâm tặc ở Ân Nghĩa   (17/11/2003)
Bình Định lại phải đương đầu với lũ dữ   (16/11/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc   (16/11/2003)
Thư viện trường học   (14/11/2003)
Một ngày ở Hải Minh  (13/11/2003)
Phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Bình Định qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng  (13/11/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc   (11/11/2003)
Trường THPT tư thục Xuân Diệu: Sức tàn, lực kiệt   (10/11/2003)
Nghề nấu đám tiệc  (09/11/2003)