Làm giàu ở tuổi cổ lai hy

Năm nay cụ Đinh Văn Nãi, Chủ tịch Hội người cao tuổi Ân Sơn (Hoài Ân) đã 67 tuổi. Tuổi đã cao nhưng trông cụ vẫn rắn chắc và khỏe mạnh. Tuy tuổi cao, nhưng từ ngày về hưu cụ lại nung nấu thêm suy nghĩ - Phải làm sao để có của ăn của để và góp phần nâng cao cuộc sống, làm gương cho con cháu phấn đấu.

Sau khi bàn bạc với cụ bà, cụ ông đã dốc toàn bộ vốn liếng tích lũy lâu nay để mua 3 con bò cái với giá 7.500.000 đồng. Một năm trôi qua mau chóng, nhờ sự chăm sóc chu đáo, 3 con bò lớn như thổi và kết quả 3 con nghé đã ra đời. Từ 3 con bò ban đầu đến nay cụ Nãi đã có 12 con và hàng năm cụ đều có bò để bán thu về từ 12 triệu đến 14 triệu đồng. Ngày còn là chủ tịch UBND xã cũng như lúc về hưu hay tham gia đoàn thể hội người cao tuổi, lúc nào cụ Nãi cũng cần cù, siêng năng và linh hoạt. Đức tính ấy đã giúp cụ vươn lên trong cuộc sống khó khăn với hoàn cảnh đông con. Bên cạnh nuôi bò, cụ còn nuôi thêm 3 con trâu và hàng năm đều có bán trâu để tăng thêm thu nhập.

Từ tinh thần dám nghĩ, dám làm của cụ Nãi đã kéo theo những bà con khác trong xã Ân Sơn khai thác đồng cỏ để nuôi bò, ai chưa biết cụ hướng dẫn để cả làng, cả xã cùng nuôi bò kinh tế. Tuổi cao, tinh thần lao động càng cao. Ngày nay cụ Nãi có một ngôi nhà khang trang và các phương tiện đi lại, nghe nhìn đắt tiền và thu nhập hàng năm từ trâu, bò, heo có đến vài ba chục triệu, quả là ít có đối với đồng bào vùng cao.
 

Lâm Ngân

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khuyến học ở Bình Định: Nếp mới đã thành  (28/02/2003)
Cùng “chat” với tài năng trẻ Trương Quang Huy   (28/02/2003)
Đất lành, nhưng chim… chưa đậu?   (28/02/2003)
Báo động về tai nạn lao động   (21/02/2003)
Truyền hình cáp Quy Nhơn sẽ đem đến cho nhân dân những món ăn tinh thần bổ ích   (28/02/2003)
Nhiều bức xúc của cử tri đã được giải trình thỏa đáng   (28/02/2003)
Gặp lại Bình Định  (28/02/2003)
Trở về miền đất tuổi thơ  (28/02/2003)