Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Anh Trần Ngọc Chữ, Chi cục trưởng Chi cục thuế Tuy Phước, được đồng nghiệp, đồng sự đánh giá là người quả quyết, “dám nghĩ, dám làm”.

Vốn là bộ đội phục viên, anh Chữ luôn mang trong mình “chất lính”. Năm 1983, anh vào ngành thuế tại Trạm thuế ga Diêu Trì. Tuy công việc mới mẻ và phức tạp, nhưng nhờ chịu khó học hỏi, chẳng bao lâu anh đã thành thạo chuyên môn. Do có sự năng động, sáng tạo trong công tác anh đã được cấp trên tin tưởng giao việc. Năm 1987 anh được đề bạt làm Tổ trưởng Tổ thuế tập thể thuộc Phòng thuế Công thương nghiệp huyện Tuy Phước; năm 1993 được bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng và năm 2001 được giao trọng trách Chi cục trưởng Chi cục thuế Tuy Phước.

Ở cương vị mới, trách nhiệm nặng nề hơn, nhưng anh đã cùng những cộng sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời, mạnh dạn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của Chi cục cho phù hợp với năng lực của từng người, xây dựng các nội quy lao động, thoả ước lao động, quy chế dân chủ, kế hoạch nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong Chi cục... Chính những cải cách đã tạo nên động lực mới cho đơn vị. Kết quả là đa số cán bộ  của Chi cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm công tác lãnh đạo, nhưng anh luôn đi sâu, đi sát cơ sở để nắm tình hình và có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp. Nhờ vậy, các năm qua Chi cục luôn là một trong những đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch trên giao, được Cục thuế, UBND tỉnh, Bộ Tài chính khen thưởng hàng năm. Riêng bản thân anh Chữ nhận được nhiều bằng khen của huyện, tỉnh và của ngành.

Từ chỗ chỉ mới tốt nghiệp phổ thông trung học khi vào làm việc, đến nay anh đã có nhiều bằng cấp chuyên môn như: Trung cấp tài chính – thuế, Cử nhân tài chính kế toán, Trung cấp chính trị và hiện đang theo học Cao cấp chính trị. Trần Ngọc Chữ thật xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong môi trường công tác của mình.

. Ngọc Thái

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những người mưu sinh trong đêm  (28/02/2003)
Chất thải rắn và nỗi bức xúc của môi trường đô thị   (28/02/2003)
Giỗ chạp ở quê  (28/02/2003)
Nghề trồng hoa cúc xuân  (28/02/2003)
Một cụ bà cứu 4 cháu nhỏ khỏi bị chết đuối  (28/02/2003)
Đào tạo lao động khu công nghiệp - Nhu cầu bức xúc  (28/02/2003)
Làm giàu ở tuổi cổ lai hy  (28/02/2003)
Khuyến học ở Bình Định: Nếp mới đã thành  (28/02/2003)
Cùng “chat” với tài năng trẻ Trương Quang Huy   (28/02/2003)
Đất lành, nhưng chim… chưa đậu?   (28/02/2003)
Báo động về tai nạn lao động   (21/02/2003)
Truyền hình cáp Quy Nhơn sẽ đem đến cho nhân dân những món ăn tinh thần bổ ích   (28/02/2003)
Nhiều bức xúc của cử tri đã được giải trình thỏa đáng   (28/02/2003)
Gặp lại Bình Định  (28/02/2003)
Trở về miền đất tuổi thơ  (28/02/2003)