Gương mặt nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2002-2003:
Đào Thị Xuân Hà - cô bí thư học giỏi

Đào T.̣ Xuân Hà

Xuân Hà có thâm niên làm cán bộ Đoàn - Hội - Đội thật đáng “nể”. Ngay từ khi còn học tiểu học và THCS, Hà đã là cán bộ chỉ huy Đội. Đến khi lên cấp III, Xuân Hà lại làm cán bộ Đoàn. Kinh nghiệm từ những năm làm cán bộ Đội đã giúp Hà rất nhiều trong việc làm tốt vai trò một cán bộ Đoàn. Năm học lớp 10, Hà là cán bộ Đoàn xuất sắc, chi đoàn lớp 11A3 trường THPT Hoài Ân được Đoàn trường khen thưởng; năm học lớp 11A3, Hà lại là cán bộ Hội xuất sắc và chi hội 11A3 được Ủy ban Hội LHTN tỉnh tặng bằng khen. Và đến năm học lớp 12 này, cô Bí thư chi đoàn Đào Thị Xuân Hà vẫn tiếp tục phát huy những thành tích đó để đưa hoạt động Đoàn - Hội của lớp đi lên.

Với vai trò là một cán bộ Đoàn, Xuân Hà đã góp phần xây dựng Đoàn trường THPT Hoài Ân đạt danh hiệu vững mạnh trong nhiều năm liền. Và việc nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng - giải thưởng của TƯ Đoàn tặng cho cán bộ Đoàn là học sinh các trường THPT - là một niềm động viên, khích lệ to lớn đối với Hà trong công tác Đoàn.

Tuy nhiên, thầy cô và bạn bè biết đến Đào Thị Xuân Hà không chỉ bởi Hà là một cán bộ Đoàn giỏi, luôn tích cực trong các hoạt động phong trào mà còn vì bạn cũng là một “cao thủ” trong học tập. 4 năm liền ở bậc THCS, Hà luôn là học sinh giỏi và tốt nghiệp lớp 9 đạt danh hiệu thủ khoa toàn huyện. Từ năm học lớp 10 đến học kỳ I lớp 12 này, Xuân Hà luôn là học sinh giỏi và xếp vị trí nhất nhì ở trường THPT Hoài Ân. Ngoài ra, Hà còn nhiều lần đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, 2 năm liền là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Không những thế, Hà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa về học tập do trường tổ chức.

Học giỏi và làm cán bộ Đoàn giỏi, chắc chắn nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng ước mong được như thế giống Xuân Hà.

Hà Cát

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một điển hình về công tác phổ cập trung học cơ sở  (20/02/2003)
Ấm áp và tin tưởng   (28/02/2003)
Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"  (21/02/2003)
Những người mưu sinh trong đêm  (28/02/2003)
Chất thải rắn và nỗi bức xúc của môi trường đô thị   (28/02/2003)
Giỗ chạp ở quê  (28/02/2003)
Nghề trồng hoa cúc xuân  (28/02/2003)
Một cụ bà cứu 4 cháu nhỏ khỏi bị chết đuối  (28/02/2003)
Đào tạo lao động khu công nghiệp - Nhu cầu bức xúc  (28/02/2003)
Làm giàu ở tuổi cổ lai hy  (28/02/2003)
Khuyến học ở Bình Định: Nếp mới đã thành  (28/02/2003)
Cùng “chat” với tài năng trẻ Trương Quang Huy   (28/02/2003)
Đất lành, nhưng chim… chưa đậu?   (28/02/2003)
Báo động về tai nạn lao động   (21/02/2003)
Truyền hình cáp Quy Nhơn sẽ đem đến cho nhân dân những món ăn tinh thần bổ ích   (28/02/2003)