Nồng ấm Cù Lao Xanh
14:31', 3/3/ 2003 (GMT+7)

Hai đội bóng chuyền "cây nhà lá vườn" trước giờ thi đấu

Đã thành thông lệ, mỗi độ xuân về, Hội Nhà báo Bình Định (HNB) lại tổ chức chuyến thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị ở Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu - Quy Nhơn). Năm nay, dù chuyến đi đã được dời lại một tuần so với kế hoạch để tránh đợt gió mùa đông bắc, song vẻ háo hức của các thành viên đoàn HNB vẫn nguyên vẹn.

Sau gần 2 giờ, con thuyền đã đưa chúng tôi cập bến cầu cảng cá Nhơn Châu. Người mỏi rã rời, bước đi lảo đảo vì say sóng... nhưng tất cả đã tan biến khi chúng tôi bắt gặp những cánh tay đón đợi của các chiến sĩ Đồn Biên phòng 332 (ĐBP 332). Ra Nhơn Châu lần này, đoàn chúng tôi còn có cả Đội Thông tin lưu động (Trung tâm VHTT tỉnh) đi phục vụ cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những chồng báo xuân, món quà, dụng cụ âm thanh, ánh sáng được nhanh chóng vận chuyển lên bờ. Những bàn tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ sau một năm gặp lại khiến tình cảm của chúng tôi và các chiến sĩ nơi biển đảo càng gần gũi hơn. Siết chặt tay từng người, Thiếu tá Thái Anh Xuân, Đồn trưởng ĐBP 332, vui mừng: “Mặc dù Tết cổ truyền đã đi qua rồi nhưng chúng tôi vẫn tin rằng không khí của một cái Tết vui vẻ nữa sẽ đến với chúng tôi khi đón đoàn HNB ra thăm Nhơn Châu”.

Cũng như những lần trước, HNB đến Nhơn Châu vẫn với món quà là những tờ báo xuân cùng lời chia sẻ chân tình và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các cán bộ, chiến sĩ ĐBP 332, Đại đội hỗn hợp (ĐĐHH) Đ30, cán bộ và nhân dân xã Nhơn Châu. Phó Chủ tịch thường trực HNB Võ Xuân Phụng cho biết: "Việc HNB mang tặng những ấn phẩm báo xuân cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo với hy vọng đáp ứng được phần nào nhu cầu được thông tin của các cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, HNB cũng mong muốn tạo điều kiện cho các nhà báo của Hội hiểu thêm về đời sống, tâm tư và nghĩa vụ của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo".

Những trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn với các cán bộ, chiến sĩ ĐBP 332 và ĐĐHH Đ30 đã được diễn ra ngay vào chiều hôm ấy. Trung sĩ Nguyễn Danh Vạn, Khẩu đội trưởng Cối 82 - ĐĐHH Đ30 tâm sự: “Tôi rất xúc động và vui mừng khi được HNB đến thăm. Việc HNB mang tặng những tờ báo và tổ chức các hoạt động giao lưu đã tạo cho chúng tôi thêm niềm tin trong cuộc sống. Những tờ báo mang lại những thông tin bổ ích từ đất liền, các cuộc giao lưu đem đến cho chúng tôi nhiều lợi ích thiết thực về tinh thần để hăng say lao động, công tác”.

Sau buổi diễn văn nghệ của Đội thông tin lưu động, chúng tôi quây quần bên nhau với những bài ca người lính, những lời tâm sự cùng những chia xẻ chân tình khiến đêm dài chẳng mấy chốc trôi qua. Tàn cuộc vui cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị quay về đất liền. Chia tay và xin hẹn với Nhơn Châu một ngày không xa chúng tôi sẽ trở lại.

. Anh Tú

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Người quân y tận tụy  (21/02/2003)
Chính sách khuyến học, khuyến tài thời Tây Sơn và việc lập giải thưởng mang tên Quang Trung  (21/02/2003)
Lao động qua đào tạo: Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng  (21/02/2003)
Khuyến học ở một dòng họ  (21/02/2003)
Những người “cõng chữ” lên non  (21/02/2003)
Song hành với chính quyền trong mọi phong trào  (21/02/2003)
Mấy chuyện ghi được ở Đảng bộ Tam Quan Nam  (21/02/2003)
Thôn M.6 hôm nay  (21/02/2003)
Niềm hạnh phúc của trẻ em sau phẫu thuật nụ cười  (21/02/2003)
Một bản tuyên ngôn mãi mãi trường tồn cùng nhân loại  (21/02/2003)
Nhà đất ở Quy Nhơn - khủng hoảng thừa ?  (21/02/2003)
Khuyến học ở dòng họ Trần thôn Cảnh Vân - Tuy Phước  (21/02/2003)
Tưng bừng ngày hội tòng quân   (21/02/2003)
Gặp các nữ bí thư chi bộ ở xã Mỹ Quang  (21/02/2003)
Kim Đồng - Tên anh muôn thuở không mờ  (21/02/2003)