Niềm vui từ những ngôi nhà mới của người nghèo
15:19', 11/3/ 2003 (GMT+7)

Theo chân đoàn UBMTTQVN huyện Tây Sơn đi kiểm tra việc xây dựng lại nhà ở đơn sơ cho hộ nghèo trong những ngày đầu xuân Quý Mùi, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười thân thiện trong từng căn nhà mới được xây lên từ Quỹ “Ngày vì người nghèo”.

Anh Nguyễn Sang, 48 tuổi, ở thôn Nam Giang - xã Tây Giang có hoàn cảnh thương tâm, bản thân bị cụt một tay, hư một mắt, vợ bỏ đi. Lúc trước anh không có nhà phải ở chung với bà con lối xóm, được Mặt trận hỗ trợ 3 triệu đồng và dân trong thôn thương tình đóng góp thêm công lao động và cây gỗ trị giá 1,5 triệu đồng xây cho anh ngôi nhà nho nhỏ, khang trang, anh mừng lắm. Trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Thâm 84 tuổi ở thôn Mỹ Thuận- xã Tây Bình thuộc diện neo đơn và cứu tế thường xuyên 45.000 đ/tháng cũng đáng thương không kém. Trước đây, bà sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo, trống trước hụt sau, nay được ở nhà mới ấm áp do Mặt trận hỗ trợ 3 triệu đồng xây lại. Hôm chúng tôi đến thăm, bà xúc động không cầm được nước mắt, nói: “ Tui già, tui nghèo, bây giờ con cháu không có nhưng được cái nhà mới, tui rất cảm ơn Nhà nước”. Chị Phạm Thị Miễn 47 tuổi ở thôn Phú An - xã Tây Xuân có hoàn cảnh thật éo le, hiện đã ly dị chồng, còn lại 3 mẹ con chung sống. Gia đình chị nhận khoán chỉ có 300 m2 ruộng lúa, không đủ ăn nên chị phải đi làm mướn để nuôi con. Trong cảnh nghèo nhưng có được ngôi nhà mới đã mang lại cho chị niềm hạnh phúc lớn. Chị tâm sự: “Tết vừa rồi tui có nhà mới. Tui còn khổ nhưng tui rất mừng !”. Ông Đặng Thanh 63 tuổi ở thôn Trường Định - xã Bình Hòa bị cụt một chân. Hai vợ chồng ông thuộc diện hộ nghèo, trước đây sống trong căn nhà lụp xụp, nay được Mặt trận hỗ trợ cho 3 triệu đồng xây lại nhà mới, ông vô cùng phấn khởi.

Những hộ nghèo mà chúng tôi có dịp được gặp trên đây chỉ là đơn cử  trong tổng số hàng trăm hộ nghèo ở Tây Sơn đang còn khó khăn về nhà ở. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” để trích một phần kinh phí hỗ trợ cải thiện nhà ở đơn sơ cho hộ nghèo do Ủy ban TƯMTTQVN phát động, trong hai năm 2001 và 2002, Mặt trận Tổ quốc VN huyện Tây Sơn đã trích 114 triệu đồng từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” của tỉnh và của huyện hỗ trợ xây dựng lại nhà ở đơn sơ cho 38 hộ nghèo, bình quân mỗi nhà được hỗ trợ 3 triệu đồng. Xã miền núi Bình Tân được hỗ trợ xây dựng nhiều nhất là 5 nhà, còn lại mỗi xã từ 2 - 4 nhà. Điều đáng ghi nhận trong phong trào này ở Tây Sơn là bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần của chính quyền và Mặt trận, còn có tinh thần tương thân tương ái của người dân địa phương góp công của xây nên những ngôi nhà mới cho người nghèo làm ấm áp tình làng nghĩa xóm.

Ông Trần Minh Kiệt - Chủ tịch UBMTTQ huyện Tây Sơn - cho biết: “Trong định hướng chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện Tây Sơn 3 năm tới, toàn huyện huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2005 phần lớn hộ nghèo không còn nhà ở đơn sơ tạm bợ”. Rõ ràng đây là chủ trương rất đúng đắn, sát hợp với lòng dân, tạo khí thế mới giúp cho người nghèo an cư lạc nghiệp.    

                                                                 

. Ngọc Tống

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khi đã trở thành quy định bắt buộc  (10/03/2003)
“Đòn bẩy” cho các phong trào  (10/03/2003)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng  (10/03/2003)
Công tác Tư pháp đã đồng hành với dân  (09/03/2003)
Nhớ lại cuộc trao trả tù binh 30 năm trước  (07/03/2003)
Khuyến học ở xã đảo Nhơn Châu  (06/03/2003)
Khi phụ nữ làm quản lý  (06/03/2003)
Họ tự nói về mình nhân ngày 8-3  (05/03/2003)
Trương Quang Trình - gắn mình với y tế cơ sở  (03/03/2003)
Chuyển biến mới ở một Đảng bộ yếu kém  (03/03/2003)
Từ 5/3, không hoàn tiền đặt cọc khi không tham gia đấu giá đất  (21/02/2003)
Mở lại đường bay Tuy Hòa - TP.HCM  (21/02/2003)
Nồng ấm Cù Lao Xanh  (03/03/2003)
Người quân y tận tụy  (21/02/2003)
Chính sách khuyến học, khuyến tài thời Tây Sơn và việc lập giải thưởng mang tên Quang Trung  (21/02/2003)