Tình quân dân dưới chân tháp Bánh Ít
16:6', 11/3/ 2003 (GMT+7)

Phân đội 1 (Đoàn Phòng không N73) kết nghĩa với xã Phước Lộc (Tuy Phước) mới được 1 năm mà tình cảm xem chừng sâu nặng lắm. Chẳng thế mà, cuối năm 2002, Phân đội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Bí thư, Chủ tịch, phụ trách các ban ngành, đoàn thể của xã về dự đủ cả. Biết đơn vị thiếu các phương tiện hoạt động văn hóa- thể thao, xã tặng 1 dàn máy, đầu đĩa karaoke cùng bộ âm ly mới cứng trị giá hơn 5 triệu đồng khiến “chủ nhà” thực sự bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên đơn vị nhận được một món quà lớn như thế.

Xã Phước Lộc là địa bàn giáp ranh các Quốc lộ 19, 1A, có đường sắt Bắc-Nam chạy qua, là nơi Sư đoàn 22 ngụy trước đây đứng chân; một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn, tệ nạn xã hội lén lút phát triển, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tương đối phức tạp.

Vốn đã quen dân vận ở các xã trên địa bàn nên với Phước Lộc, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị rất quan tâm đến việc tìm hiểu đặc điểm, tình hình KT-XH và công tác quân sự ở địa phương. Hàng tháng, hàng quí giao ban nắm chắc mọi diễn biến, tham mưu cho địa phương những vấn đề về quốc phòng an ninh. Tổ chức 4 đợt hành quân làm dân vận tại 3 thôn Vinh Thạnh, Vinh Huy, Phú Mỹ… để giúp dân trong xã tu sửa đường sá, đào đắp nạo vét hàng ngàn mét kênh mương thủy lợi, vệ sinh thôn xóm, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ở những vùng đồng bào có đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vừa giúp dân lao động vừa tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; lôi cuốn thanh niên, thiếu nhi vào các hoạt động sôi nổi, lành mạnh. Nói như Phó chủ tịch UBND xã Đinh Văn Năm thì: “CBCS Phân đội 1 về xã đã làm chuyển biến hẳn nhận thức của nhân dân, nhất là nhân dân vùng có đạo. Hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” thật sáng đẹp, nhiều gia đình lấy đó làm chuẩn mực để giáo giục con mình. An ninh trật tự ổn định hơn”.

2 chiến sĩ Đinh Ngọc Quang và Trần Tấn Tài kể: Được đi dân vận ai nấy đều ham, cứ như được trở về ngôi nhà của mình, ngoài những công việc đã có trong kế hoạch, chúng tôi còn bắc những chiếc cầu tre qua mương để bà con đi lại dễ dàng, quét dọn sạch sẽ đường làng ngõ xóm, bày cho trẻ con hát, nói chuyện tâm tình với người già, sinh hoạt với thanh niên địa phương. Vì vậy ai cũng thương. Nhà nào cũng muốn bộ đội đến ở. Khi chúng tôi qua thôn khác, các chị, các cô nhớ, khóc. Từ đó đến nay, ngày nghỉ bà con lại đến thăm, tặng quà. Tình cảm ấy cứ thôi thúc chúng tôi làm nhiều hơn nữa cho địa phương.

Yêu mến CBCS Phân đội 1, xã Phước Lộc đã có những việc làm rất cụ thể. Đoàn cơ sở xã có mặt trong những đêm giao lưu, sinh nhật chiến sĩ, cùng đoàn viên thanh niên đơn vị tập văn nghệ tại Hội trại mừng 30 năm thành lập Đoàn Phòng không N73, hỗ trợ dàn nhạc, lều, bạt dựng trại. Lãnh đạo xã thường xuyên đến thăm, cổ vũ anh chị em trong đội văn nghệ. Nhờ thế, chương trình của Phân đội đã được người xem khen ngợi và nhận giải nhất toàn đoàn.

Sắp tới đây, Phân đội 1 và xã Phước Lộc còn tổ chức thêm nhiều chương trình thiết thực cho hoạt động kết nghĩa để tình quân dân dưới tháp Bánh Ít càng thêm bền chặt.

. Hồng Vân

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Niềm vui từ những ngôi nhà mới của người nghèo  (11/03/2003)
Khi đã trở thành quy định bắt buộc  (10/03/2003)
“Đòn bẩy” cho các phong trào  (10/03/2003)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng  (10/03/2003)
Công tác Tư pháp đã đồng hành với dân  (09/03/2003)
Nhớ lại cuộc trao trả tù binh 30 năm trước  (07/03/2003)
Khuyến học ở xã đảo Nhơn Châu  (06/03/2003)
Khi phụ nữ làm quản lý  (06/03/2003)
Họ tự nói về mình nhân ngày 8-3  (05/03/2003)
Trương Quang Trình - gắn mình với y tế cơ sở  (03/03/2003)
Chuyển biến mới ở một Đảng bộ yếu kém  (03/03/2003)
Từ 5/3, không hoàn tiền đặt cọc khi không tham gia đấu giá đất  (21/02/2003)
Mở lại đường bay Tuy Hòa - TP.HCM  (21/02/2003)
Nồng ấm Cù Lao Xanh  (03/03/2003)
Người quân y tận tụy  (21/02/2003)