Chuyện về một thầy giáo dạy thể dục ở vùng cao
17:36', 19/3/ 2003 (GMT+7)

Về Vĩnh Sơn – xã vùng cao của huyện Vĩnh Thạnh, nói đến thầy giáo dạy môn thể dục Đinh Văn Háp không mấy ai lại không biết đến.

Trước yêu cầu của nhà trường và thực tế việc học thể dục của các em học sinh mà thầy Háp (tốt nghiệp Trung học sư phạm năm 1991) đã chấp nhận chuyển từ việc dạy các môn văn hóa chuyển sang dạy môn thể dục. Công việc mới của thầy khá bận rộn. Hàng ngày thầy luôn có mặt trên lớp, ngoài sân để dạy lý thuyết lẫn thực hành cho nhiều khối lớp trong trường.

Ngoài những tiết học trên lớp, thầy còn phải huấn luyện cho học sinh ở cụm trường K3 bắn ná, học sinh ở cụm trường K2 đá bóng… Trong tiết học, thầy vừa giảng vừa làm động tác mẫu nên học sinh dễ dàng tiếp thu. Bên cạnh những lớp học bình thường trong ngày, trường Tiểu học Vĩnh Sơn còn xây dựng thêm các lớp học bán trú dành cho những học sinh ở xa trung tâm xã. Nắm bắt được tình hình chung của trường, thầy Háp đã mạnh dạn trình bày kế hoạch với Ban giám hiệu xin được tận dụng những vùng đất trống làm sân chơi cho các em. Thế là sân bóng chuyền, rồi những hố nhảy xa, nhảy cao ở các cụm lớp K2, K4 được hình thành. Tại khu bán trú của trường cũng có ngay một sân bóng đá; rồi hồ bơi ở làng K3 bên hồ thủy điện Vĩnh Sơn… Tất cả những công trình ấy của thầy Háp đã tạo điều kiện cho học sinh sau những giờ học căng thẳng trên lớp tìm đến để vui chơi, rèn luyện thể lực.

Một đồng nghiệp của thầy Háp cho chúng tôi biết: “Hôm nào cũng vậy, không kể gì thời tiết nắng mưa, thầy Háp thức dậy rất sớm, vượt qua 5 con suối, 10 cái dốc để đến trường. Buổi sáng thầy dạy ở K2, chiều lại đến K8, thầy vẫn vui vẻ, nhiệt tình chăm lo sức khỏe cho học sinh. Thầy thật là một tấm gương để chúng tôi học tập”.

Trường Tiểu học Vĩnh Sơn hôm nay trở nên rộn ràng hơn với những giờ học thể dục của thầy Háp. Không chỉ có vậy, trong sự tiến bộ của việc dạy và học của trường có phần đóng góp của “thầy Háp thể dục”. Chúng tôi còn được biết thêm từ những giờ học thể dục đầy hứng thú, nhiều học sinh cũ của trường đã trở thành vận động viên có thành tích cao, đem vinh quang về cho huyện, cho tỉnh trong nhiều cuộc thi tài.

. Hải Âu – Việt Hùng

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình yên một dải biên phòng  (19/03/2003)
Tuy Phước - điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài  (18/03/2003)
Giữa những cuộc đời khi tỉnh, khi mê  (19/03/2003)
Cụ Đề Thám – một con người ra con người  (17/03/2003)
Chung một tấm lòng  (17/03/2003)
Thế trận ở lòng dân  (17/03/2003)
Đảng bộ vững mạnh, lãnh đạo các phong trào đạt hiệu quả  (17/03/2003)
Có anh Bình khu vực bình yên  (17/03/2003)
Những chuyển biến bước đầu  (16/03/2003)
Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người xem  (14/03/2003)
35 năm - một chặng đường khó quên  (14/03/2003)
Lực lượng vũ trang Bình Định trước nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2003  (13/03/2003)
Những kinh nghiệm bước đầu  (12/03/2003)
Một gia đình nông dân hiếu học  (11/03/2003)
Đội thông tin lưu động trong nỗ lực đưa thông tin về cơ sở  (11/03/2003)