Ô nhiễm môi trường ở bãi rác Phú Sơn:
Người dân kêu cứu, cơ quan chức năng làm ngơ!
17:43', 4/4/ 2003 (GMT+7)

Những ngày gần đây, những cư dân ở khu vực lân cận bãi rác Phú Sơn, xã Nhơn Hoà (An Nhơn) phải sống trong môi trường hôi tanh khó tả. Từ khu vực bãi rác, ruồi, muỗi và các loại vi sinh vật bay vật vờ phát tán ra xung quanh, tấn công các gia đình trong khu vực. Thế nhưng, đến nay kiến nghị của người dân về chuyện ô nhiễm môi trường gởi các cấp, ngành chức năng vẫn chưa có hồi âm…

Ông Phan Văn Cẩn, Bí thư chi bộ thôn Phú Sơn bức xúc nói với chúng tôi: “Từ ngày bãi rác Phú Sơn hình thành đến nay, người dân ở đây phải luôn sống trong môi trường bị đe dọa nghiêm trọng. Bao nhiêu thứ rác rưởi, động vật chết, chất thải rắn… tập trung về đổ ở bãi rác này, thế nhưng việc xử lý chất thải không được ngành chức năng quan tâm, gây ra ô nhiễm môi trường, đe dọa đến môi trường sống của người dân địa phương”. Theo ông Cẩn, các đơn vị thu gom rác khi đưa rác về đổ ở bãi rác không chấp hành đúng những quy định đảm bảo vệ sinh môi trường. Xe vận chuyển, thu gom rác không trang bị bạt che chắn khi vận chuyển đã làm rơi vãi rác tứ tung ở dọc đường. Còn khi vào đến bãi rác, chưa đến nơi quy định các lái xe đã vội đổ rác tràn lan ra các khu vực chung quanh, chỉ sau một cơn mưa nước thải từ bãi rác này chảy tràn lan ra các khu vực dân cư, làm ô nhiễm nghiêm trọng đến các giếng nước sinh hoạt. Ngoài ra, rác đem đến đổ ở bãi có cả mìn, cách đây không lâu người dân ở địa phương phát hiện một… quả mìn và báo cáo lên cơ quan chức năng để đến tháo gỡ.

Chúng tôi có mặt tại bãi rác Phú Sơn để tìm hiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Từ đầu con đường dẫn vào bãi rác, chúng tôi đã bắt gặp một mùi hôi tanh đến khó tả, cộng vào đó là ruồi, muỗi phát sinh mạnh len lỏi đến các khu vực dân cư xung quanh. Quan sát tại bãi rác, chúng tôi thấy lúc nào cũng có đến 10 người chuyên đào bới, lùng sục để tìm kiếm ve chai làm cho bãi rác càng trở nên hỗn độn hơn. Anh Nguyễn Thanh Hùng, một người dân sống gần khu vực bãi rác than thở: “Khổ lắm anh ơi! Sống trong môi trường này làm sao mà khoẻ mạnh được. Hàng ngày để ăn được bữa cơm phải mắc mùng lên để tránh “nạn” ruồi, phải thường xuyên chịu cảnh khói nghi ngút do những người nhặt rác đốt”. Một số người dân sống quanh vùng còn cho biết, ô nhiễm là vậy nhưng hiếm khi thấy bóng dáng của các cán bộ môi trường đến để xử lý hoá chất. Lâu lắm mới có người đem vôi đến xử lý nhưng không hiểu sao họ chỉ đổ ở một chỗ rồi bỏ về (?!). Quan sát tại bãi rác chúng tôi còn phát hiện ra một vấn đề đáng quan tâm nữa là hệ thống bể lắng của bãi rác đã bị lấp kín, không còn xử lý được nước thải, lưới sắt bảo vệ ở bãi rác cũng đã bị ai đó tháo gỡ mất.

Làm việc với chúng tôi, ông Lê Quang Thinh, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa thừa nhận việc ô nhiễm môi trường của bãi rác Phú Sơn là rất nghiêm trọng, nhưng cho rằng chức năng của chính quyền địa phương không thể giải quyết được việc này. Theo ông Thinh, bãi rác Phú Sơn hiện nay thuộc quyền quản lý của phòng Công nghiệp An Nhơn, vấn đề ô nhiễm nơi đây cũng đã nhiều lần đưa ra chất vấn trong các kỳ tiếp xúc cử tri và kiến nghị đến các ngành chức năng, nhưng đến nay mọi việc vẫn rơi vào sự im lặng. Bao giờ người dân Phú Sơn được sống trong môi trường trong lành? Câu hỏi chưa có câu trả lời…

. Nguyễn Hân

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một ngày ở làng nghề làm nhang  (03/04/2003)
Cộng đồng cần chung sức  (02/04/2003)
Chuyện về những “sứ giả ”xóm làng  (01/04/2003)
Đưa Luật Hôn nhân và Gia đình đến với đồng bào thiểu số  (01/04/2003)
Ông thôn trưởng làm lúa giống  (31/03/2003)
5 năm trong sạch, vững mạnh  (31/03/2003)
Đời thường của những “Người chiến thắng trở về”   (30/03/2003)
Người cắm cờ giải phóng trên dinh tỉnh trưởng ngày 31 tháng 3  (30/03/2003)
Các vị chỉ huy nói về ngày giải phóng Bình Định  (30/03/2003)
Hiện đại hóa ở Thư viện KHTH tỉnh Bình Định  (28/03/2003)
Trung đoàn 93 và trận đánh giải phóng Quy Nhơn  (28/03/2003)
29-3, một dấu ấn quan trọng của lịch sử Việt Nam  (28/03/2003)
Những ngày tháng không thể nào quên  (28/03/2003)
Bà con dân tộc ít người rất khát khao hiểu biết pháp luật   (27/03/2003)
Tìm những chiếc “cần câu” cho hộ nghèo  (27/03/2003)