Một tấm gương sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa
16:18', 26/6/ 2003 (GMT+7)

Tại cuộc gặp mặt các gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ 2 nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2003, do Ủy ban DS-GĐ&TE tỉnh tổ chức, chị Hồ Thị Thu Thủy được chọn báo cáo điển hình và trao đổi một số kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Gia đình chị Hồ Thị Thu Thủy có 3 thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái, với 6 thành viên sống chung trong ngôi nhà nhỏ ở thôn An Thiện, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân. Gia đình chị sống chủ yếu bằng nguồn thu nhập chính là làm ruộng, làm vườn và chăn nuôi heo, gà.

Năm 1990 chị Thu Thủy - quê ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn - kết duyên với anh Đặng Hoàng Phương ở Ân Phong. Cuộc sống của gia đình chị hết sức khó khăn, cha mẹ chồng già yếu, các con còn nhỏ, nhưng nhờ sự giúp đỡ động viên của chồng, nhất là cha chồng, ông khuyên chị nên đi học lớp dược tá để nối nghiệp ông. Sau khi tốt nghiệp, chị về tham gia công tác tại địa phương, và hiện là một nhân viên y tế thôn bản giỏi của huyện Hoài Ân, nhiều năm liền được UBND huyện và ngành Y tế tặng giấy khen. Gia đình chị hiện đang canh tác 5 sào ruộng, 200 cây đào, 70 gốc hồ tiêu, chăn nuôi heo nái, đàn gà vịt vài chục con và một vườn cây ăn quả sum suê. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình chị từng bước ổn định và ngày càng phát triển. Chị Thu Thủy cho biết: Để có cuộc sống như ngày hôm nay, trước hết là nhờ các thành viên trong gia đình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, tự vươn lên trong cuộc sống và tạo điều kiện tham gia công tác xã hội.

Gia đình chị có hai con: Cháu lớn là Đặng Hoàng Duy Vương, 12 tuổi, học sinh giỏi xuất sắc 5 năm liền. Ngoài học tập cháu còn rất siêng năng giúp đỡ công việc nhà cho mẹ như: nấu cơm, chăm sóc heo gà, cùng ba hái đào, hồ tiêu, đặc biệt còn biết giúp mẹ đi thông báo cho các gia đình trong thôn xóm đưa trẻ em đi cân phân loại sức khỏe, tiêm thuốc… Nhìn cháu với thân hình khỏe khoắn chạy lăng xăng giúp công việc cho mẹ, bà con trong thôn xóm ai cũng thương mến. Cháu thứ hai là Đặng Hoàng Kiều Nhi, 8 tuổi, học sinh giỏi xuất sắc hai năm liền. Năm học lớp 1, cháu đạt giải nhất môn cờ vua dành cho nhi đồng do nhà trường tổ chức. Công việc cháu tham gia giúp mẹ là quét nhà, cho gà vịt ăn bởi Nhi rất yêu gia súc, gia cầm.

Hai con của chị Thủy rất ngoan, khỏe mạnh, học giỏi, biết vâng lời thầy cô giáo và luôn có tinh thần giúp đỡ bạn bè. Đối với gia đình và bà con chòm xóm, các cháu luôn tỏ ra chăm ngoan, hiếu thảo. Các cháu biết tự lập trong sinh hoạt và học tập, trung thực trong quan hệ với bạn bè. Tất cả những đức tính tốt mà các cháu có được là nhờ tình thương của gia đình dành cho các cháu, và sự quan tâm, kiên trì áp dụng các phương pháp giáo dục khoa học của anh chị Phương - Thủy.

Gia đình chị Hồ Thị Thu Thủy là một tấm gương sáng trong phong trào "người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan" của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do tỉnh phát động.

. La Quang Ánh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Truyền thống gia đình xưa và nay  (26/06/2003)
Chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân  (25/06/2003)
Xóm "Lò Heo" đã bình yên  (24/06/2003)
Để đi vào chiều sâu  (23/06/2003)
Gắn việc lãnh đạo phát triển kinh tế với xây dựng Đảng  (23/06/2003)
Hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tội phạm  (22/06/2003)
Góp phần đổi mới diện mạo thành phố  (20/06/2003)
Để báo Bình Định ngày thêm hấp dẫn bạn đọc  (19/06/2003)
Chuyện người đàn bà xóm Núi  (18/06/2003)
Đem Luật Hôn nhân và Gia đình về làng K8   (18/06/2003)
Đã nâng cao được nhận thức, hành động trong phụ nữ về tài nguyên và môi trường  (16/06/2003)
Nhìn lại một mùa thi  (15/06/2003)
Những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn ở An Nhơn  (13/06/2003)
Các cơ quan chức năng nói gì về "sự cố 8 tấn cá nóc" ?  (12/06/2003)
Đến với khu nhà rầm Quy Nhơn  (11/06/2003)