Nhanh chóng làm rõ vụ cướp trên bãi biển Quy Nhơn
15:59', 13/7/ 2003 (GMT+7)

Đêm 20 rạng 21-6, trên bãi biển Quy Nhơn - phía sau khách sạn Hải Âu - xảy ra một vụ cướp tài sản. Tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án đã làm xôn xao dư luận trong thành phố.

* Lời khai của nạn nhân

Nạn nhân của vụ cướp là anh Lê Tấn Bộ (sinh năm 1977) ở thôn Thanh Liêm (Nhơn An, An Nhơn) và chị Trần Yến Ly (1978) ở Long Điềm, Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Công an phường Nguyễn Văn Cừ, anh Bộ khai, đêm 20 rạng 21-6, anh cùng một số bạn bè gồm 3 nam, 3 nữ, trong đó có chị Yến Ly đi trên 3 xe môtô từ Đập Đá (An Nhơn) xuống Quy Nhơn. Đến nơi, cả nhóm kéo vào quán cà phê Phượng Cát nằm trên đường Nguyễn Tất Thành và trong lúc chờ đến giờ xem bóng đá, Lê Tấn Bộ lấy chiếc xe môtô hiệu Best biển số 77F3 1286 của một người trong nhóm chở Trần Yến Ly ra bãi biển cách đó khoảng 300 mét ngồi trò chuyện. Lúc này đã quá 12 giờ đêm, bãi biển vắng người, Trần Tấn Bộ và Yến Ly chọn một góc tối và 2 người ngồi chưa ấm chỗ thì một chiếc xe môtô chở 4 người  chạy vào khu vực  bãi biển, dừng lại gần họ.

- Có tiền đưa một ít uống nước - một thanh niên trong nhóm hất hàm về phía Bộ và Ly, hỏi.

Đoán biết đây là những người không tốt, chị Ly vội lấy 30.000 đồng đưa cho gã thanh niên đó. Nhưng y, một tay cầm tiền, tay còn lại cầm chai nước khoáng bằng thủy tinh, loại 0,5 lít bổ mạnh vào đầu anh Bộ. Bị tấn công bất ngờ, anh Bộ và chị Ly mỗi người một hướng chạy thoát thân bỏ lại chiếc xe môtô trên bãi biển.

Khi nhóm bạn của Lê Tấn Bộ và những người gần đó hay tin chạy ra bãi biển thì bọn cướp đã rời khỏi hiện trường và chiếc xe Best cũng không còn ở chỗ cũ.

* Cuộc truy lùng 7 ngày đêm

Trong đêm đó, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường xem xét và thu giữ 1 chai nước khoáng hiệu Thạch Bích bị vỡ. Sáng 21-6, công tác khám nghiệm hiện trường được Công an TP Quy Nhơn, phòng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành khẩn trương và tỉ mỉ. Tuy nhiên, ngoài những vật chứng Công an phường Nguyễn Văn Cừ thu giữ trước đó, các lực lượng chức năng không phát hiện thêm dấu vết hoặc tang vật gì quan trọng.

Trinh sát đã lần lượt xác minh và loại dần các nhóm đối tượng nghi vấn, nhưng bóng dáng 4 tên cướp vẫn chưa thấy lộ diện. Đến ngày 26-6, công tác điều tra được mở rộng đến các địa bàn lân cận và tại Tuy Phước, trinh sát phát hiện một nguồn tin: Trong đêm xảy ra vụ cướp, khoảng 2 giờ sáng, 4 thanh niên ở thị trấn Tuy Phước không biết từ đâu về đi trên 2 chiếc xe môtô, trong đó có chiếc xe hiệu Best, biển số 77F3 1268. Tuy biển số không hoàn toàn khớp với chiếc xe bị cướp là 77F3-1286, nhưng đây quả là một nguồn tin đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngay trong ngày hôm đó, trinh sát đã làm rõ nhân thân của 4 đối tượng nghi vấn, bọn chúng gồm Đoàn Văn Trị (1985), Lê Quốc Hào (1984), Trương Ngọc Hậu (1987) và Đoàn Công Lại (1988) đều ở thôn Trung Tín, thị trấn Tuy Phước, là những thanh niên chậm tiến, trong đó có tên đã từng bị đưa vào trại giáo dưỡng. Trinh sát còn phát hiện thêm, ngày 23-6, tức sau 2 ngày xảy ra vụ cướp, tại nhà ông Hoàng - cha của Trương Ngọc Hậu - có chiếc xe mô tô hiệu Best có nhiều đặc điểm giống chiếc xe bị cướp, nhưng đã tháo biển số. Hôm sau, Hậu đem chiếc xe đi đâu không rõ. Chiếc xe đó, trinh sát xác định đúng là chiếc xe của anh Bộ bị cướp.

Với những tài liệu đó, ngày 27-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên. Trinh sát khẩn trương, nhưng bọn cướp cũng nhanh không kém, 2 tên trong bọn là Đoàn Văn Trị và Trương Ngọc Hậu đã kịp chạy trốn bằng xe môtô 77F7-1182 của Hậu. Mũi trinh sát đang bám địa bàn Tuy Phước được chia thành hai tổ, một tổ thực hiện lệnh bắt Lê Quốc Hào, Đoàn Công Lại và nhanh chóng khai thác hai tên này; một tổ khác truy bắt Đoàn Văn Trị, Trương Ngọc Hậu theo hướng nhận định bọn chúng lên Gia Lai để trốn. Đến trưa ngày 27-6, các trinh sát phát hiện chiếc xe môtô 77F7-1182 dựng trước một quán ăn tại thị trấn An Khê, đã bí mật tiếp cận và nhanh chóng bắt giữ 2 tên Trị và Hào trước sự bất ngờ, hốt hoảng của chúng. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận việc tổ chức cướp tài sản của anh Bộ. Trinh sát cũng đã xác minh và thu hồi chiếc môtô Best tại phường Tân Phong, quận 7 TP Hồ Chí Minh vào trưa ngày 1-7-2003.

Hiện nay, hồ sơ những vụ cướp, trấn lột, cướp giật… xảy ra tại bãi biển Quy Nhơn đang được lật lại và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Định đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

. Mai Linh Giang

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khi người nghiện đã quyết tâm   (13/07/2003)
Những quả ngọt đầu mùa   (11/07/2003)
Những thành công và thách thức của chương trình dân số ở Bình Định  (10/07/2003)
Làm gì để đạt hiệu quả cao hơn?  (09/07/2003)
An Nhơn - Tuy Phước đón chào sĩ tử  (08/07/2003)
Nhịp sống mới ở Nhơn Lý  (07/07/2003)
Đợt thi ĐH, CĐ đầu tiên tại cụm thi Quy Nhơn: An toàn, nghiêm túc   (06/07/2003)
Xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân chất độc da cam  (04/07/2003)
Ghi nhận qua cuộc gặp mặt gia đình tiêu biểu năm 2003  (03/07/2003)
Gương mặt mới ở Chánh Khoan Đông  (02/07/2003)
Quy Nhơn - Nóng cùng mùa thi  (02/07/2003)
Quy Nhơn đón chào sĩ tử  (02/07/2003)
Nhìn lại công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương  (30/06/2003)
Họ Quách khuyến học  (29/06/2003)
Chuyện một đời cày thuê  (27/06/2003)