"Tôm tặc" sa lưới
16:16', 29/7/ 2003 (GMT+7)

Bọn chúng gồm 8 tên, có đêm chúng chia nhau mỗi tên vài triệu đồng tiền bán tôm trộm cắp. Từ hơn một năm nay, bọn chúng đã gây điêu đứng cho không ít chủ hồ tôm ở phường Nhơn Bình (Quy Nhơn) và các xã khu đông huyện Tuy Phước. Đến giữa tháng 7.2003, từ một tên trộm bị bắt quả tang, Công an Quy Nhơn đã lần ra đồng bọn.

* Năng suất thấp không rõ do đâu

Phường Nhơn Bình TP Quy Nhơn là một trong những vùng chuyên canh tôm thịt với hàng trăm ha mặt nước. Nghề nuôi tôm đã giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhưng đó là những năm trước, còn gần đây, nhất là từ năm 2002 đến nay, nhiều hồ tôm năng suất bỗng nhiên giảm đáng kể, giá trị sản lượng thu hoạch thường thấp hoặc chỉ bằng vốn đầu tư. Tình trạng trên đã làm cho nhiều người hoang mang, lo lắng, có người đã có ý định bỏ nghề nuôi tôm vì không đủ vốn đầu tư tiếp và sợ sẽ thất bại.

* Những kẻ bán tôm nghi vấn

Trong lúc những người nuôi tôm ở Nhơn Bình lo lắng vì hiện tượng khó hiểu trên thì bà con cùng nghề ở xã Phước Sơn không sao giải thích được việc một số thanh niên ở địa phương không nuôi tôm nhưng sáng nào cũng có tôm mang đi bán. Chúng đánh bắt ở đâu và đánh bắt như thế nào mà có nhiều tôm như vậy? Nhiều người thì thầm với nhau, bọn chúng trộm cắp! Tuy nhiên không ai dám khẳng định số thanh niên này là kẻ trộm vì họ không có đủ chứng cứ, trong khi đó ở địa phương ai cũng biết chúng là những tên côn đồ, ngang ngược… Chỉ trong một thời gian ngắn, số thanh niên này đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống, mua sắm tài sản đắt tiền, thường xuyên tụ tập ăn nhậu.

* Điều nghi vấn được làm rõ

Đêm ngày 10-7-2003, ông Lê Văn Thiều một chủ hồ tôm ở Nhơn Bình TP Quy Nhơn đang ngủ chợt nghe có tiếng động ở ngoài hồ liền vùng dậy đi ra xem thử. Đến nơi, ông Thiều nhìn thấy một số người đang ở dưới hồ tôm của mình nên tri hô. Bị phát hiện, cả bọn bỏ chạy. Ông Hồ Xuân Thảo có hồ tôm ở gần đó đã kịp thời chạy đến cùng ông Thiều bắt được một tên. Những tên trong bọn vừa chạy thoát đã kéo nhau quay lại tấn công ông Thiều, ông Thảo để giải cứu đồng bọn. Nhưng chưa thực hiện được ý định đó thì bà con xung quanh kéo đến rất đông nên bọn chúng lại bỏ chạy. Tên trộm bị bắt quả tang được giải đến công an phường cùng tang vật kèm theo gồm 3 bộ xung điện, 8 kg tôm trị giá khoảng 800.000 đồng.

Từ vụ trộm bị bắt quả tang trên, những người nuôi tôm Nhơn Bình đã hiểu vì sao sản lượng tôm ở đây bị giảm sút nghiêm trọng còn bà con ở Phước Sơn Tuy Phước thì biết được tôm ở đâu mà những kẻ không hề mó tay vào việc nuôi tôm lại có đến hàng tạ tôm mang bán mỗi sáng.

* Những tên trộm đã lộ diện

Tên trộm bị bắt quả tang là Nguyễn Ngọc Tuấn (1968) ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tại Công an TP Quy Nhơn, tên Tuấn khai nhận đồng bọn của y gồm các tên Trần Văn Cường (sinh năm 1975); Nguyễn Như Đào (1972); Trần Văn Bảy (1970); Phan Minh Quốc (1967), Trần Hữu Đức (1970), Cao Văn Ba (1974); Cao Văn Thọ (1974) là người cùng địa phương. Những đối tượng này chuyên sống bằng nghề xung điện xiếc máy, đã từng hoành hành trên đầm Thị Nại nhiều năm qua và mặc dù được địa phương, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản giáo dục nhiều lần nhưng chúng vẫn tiếp tục sử dụng xung điện, xiếc máy, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản. Gần đây chúng đã sử dụng xung điện vào việc trộm tôm. Đêm 10-7-2003, bọn chúng sử dụng 3 bộ xung điện và 3 chiếc sõng, theo đầm Thị Nại bơi vào vùng chuyên canh tôm thuộc phường Nhơn Bình để bắt tôm trộm. Đến nơi, bọn chúng mới kéo mẻ lưới đầu tiên thì bị phát hiện.

Hiện nay Công an Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những đối tượng trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động dùng xung điện trộm cắp tôm của chúng trong thời gian qua.

. Mai Linh Giang

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hậu nấm linh chi ở An Lão   (27/07/2003)
Chuyện về ba phụ nữ vượt lên nỗi đau   (25/07/2003)
Đi tìm đồng đội   (25/07/2003)
Đòn bẩy của năng suất, chất lượng, hiệu quả   (24/07/2003)
Thi công Dự án cấp nước TP Quy Nhơn: Vì sao gặp nhiều trở ngại?   (23/07/2003)
Hè... muôn năm cũ   (22/07/2003)
Phát triển làng nghề và vấn đề giải quyết việc làm   (21/07/2003)
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động   (20/07/2003)
Hạnh phúc của đôi vợ chồng người thương binh xứ dừa   (18/07/2003)
Trả lời thỏa đáng những bức xúc của cử tri  (17/07/2003)
Xã Cát Tài chăm lo công tác khuyến học   (17/07/2003)
Dạy nghề: Để cung gặp cầu   (15/07/2003)
Một ngày với xóm lưới...   (14/07/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên   (14/07/2003)
Nhanh chóng làm rõ vụ cướp trên bãi biển Quy Nhơn   (13/07/2003)