Một cô giáo yêu nghề, mến trẻ
20:25', 31/7/ 2003 (GMT+7)

Cô giáo Trương Thị Thu Thùy

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo Trung ương II Đà Nẵng, chị Trương Thị Thu Thùy về nhận công tác giảng dạy tại Trường Sư phạm Mẫu giáo tỉnh Nghĩa Bình, đến năm 1989 chị được điều động về công tác tại Trường Mẫu giáo thực hành (nay là Trường Mầm non Quy Nhơn). Với môi trường mới này chị mới thực sự có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các cháu vừa hết tuổi nhà trẻ. Theo chị Thùy, muốn trở thành một giáo viên mầm non giỏi, trước hết đòi hỏi người giáo viên phải biết yêu nghề, mến trẻ và thường xuyên học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Trong 3 yếu tố nói trên thì yếu tố yêu nghề là quan trọng hơn cả vì có yêu nghề thì mới mến các cháu và ra sức học tập nâng cao trình độ để dạy dỗ các cháu tốt hơn.

Đến đầu năm 1999, chị được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo số 5 (nay là Trường mẫu giáo Hương Sen). Năm 2001, Trường mẫu giáo Hương Sen là một trong hai trường của ngành học mầm non chuyển từ mẫu giáo công lập sang bán công. Đây là thời kỳ khó khăn và đầy thử thách của chị và tập thể giáo viên nhà trường. Nhưng nhờ sự năng động sáng tạo của chị và tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, giáo viên nên Trường mầm non Hương Sen đã khẳng định được vị trí của mình trong sự chuyển biến của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và ngành học mầm non nói riêng.

Trong công tác, chị Thu Thùy luôn xác định: Phải thường xuyên tự học, tự rèn luyện từ phẩm chất đạo đức, đến chuyên môn. Ngoài tham gia các lớp học chính trị, lớp bồi dưỡng công tác quản lý, chuyên đề, đổi mới phương pháp giảng dạy, chị Thùy còn tìm tòi học tập thông qua sách báo, tạp chí giáo dục mầm non, vì trẻ em, yêu trẻ… Hơn 20 năm công tác trong ngành học mầm non, chị Thu Thùy đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được công nhận là "Giáo viên giỏi tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua" cấp thành phố, danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

. La Ánh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
An Nhơn với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"  (31/07/2003)
"Tôm tặc" sa lưới   (29/07/2003)
Hậu nấm linh chi ở An Lão   (27/07/2003)
Chuyện về ba phụ nữ vượt lên nỗi đau   (25/07/2003)
Đi tìm đồng đội   (25/07/2003)
Đòn bẩy của năng suất, chất lượng, hiệu quả   (24/07/2003)
Thi công Dự án cấp nước TP Quy Nhơn: Vì sao gặp nhiều trở ngại?   (23/07/2003)
Hè... muôn năm cũ   (22/07/2003)
Phát triển làng nghề và vấn đề giải quyết việc làm   (21/07/2003)
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động   (20/07/2003)
Hạnh phúc của đôi vợ chồng người thương binh xứ dừa   (18/07/2003)
Trả lời thỏa đáng những bức xúc của cử tri  (17/07/2003)
Xã Cát Tài chăm lo công tác khuyến học   (17/07/2003)
Dạy nghề: Để cung gặp cầu   (15/07/2003)
Một ngày với xóm lưới...   (14/07/2003)