Hoài Xuân với công tác Đền ơn đáp nghĩa
15:29', 1/8/ 2003 (GMT+7)

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Hoài Xuân (Hoài Nhơn) đã đóng góp to lớn sức người, sức của vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay toàn xã có 334 liệt sĩ, 167 thương binh, 16 bệnh binh và 16 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là niềm vinh dự tự hào và cũng là tình cảm, trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoài Xuân đã hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với tất cả tấm lòng trân trọng, yêu thương. Hiện nay xã Hoài Xuân có 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các quan, đơn vị trong tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Chính quyền và các đoàn thể của xã đã vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân đóng góp xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 46 triệu đồng. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, toàn xã có 62 hộ gia đình chính sách có nhà đơn sơ được hỗ trợ 350 triệu đồng để xây dựng nhà ở được vững chắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động quyên góp trong các tầng lớp nhân dân, lập 89 sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng cho các gia đình liệt sĩ neo đơn, khó khăn với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ xã, các trường học thường xuyên phát động phong trào "Tấm chăn tặng mẹ", "Áo lụa tặng bà" góp phần thiết thực trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Đến nay nghĩa trang liệt sĩ của xã đã được xây dựng khang trang sạch đẹp, đã qui tập được 217 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang; công tác giải quyết các chế độ cho các đối tượng chính sách trong những năm qua đã đi vào nề nếp kịp thời, bảo đảm đúng chế độ Nhà nước qui định như: miễn giảm thuế nông nghiệp; ưu tiên vay vốn, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện cho các hộ chính sách vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Trong các dịp lễ, Tết, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, các ngành, các cấp trong xã đã phân công cán bộ đến thăm hỏi, động viên tìm hiểu những nguyện vọng chính đáng của từng đối tượng để có cơ sở giải quyết cho phù hợp.

Đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của nhân dân, đại đa số gia đình liệt sĩ, anh chị em thương binh đã phấn đấu vượt qua những khó khăn bệnh tật, tận tâm, tận lực cống hiến phần sức lực còn lại cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp.

. Phước Vinh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một cô giáo yêu nghề, mến trẻ   (31/07/2003)
An Nhơn với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"  (31/07/2003)
"Tôm tặc" sa lưới   (29/07/2003)
Hậu nấm linh chi ở An Lão   (27/07/2003)
Chuyện về ba phụ nữ vượt lên nỗi đau   (25/07/2003)
Đi tìm đồng đội   (25/07/2003)
Đòn bẩy của năng suất, chất lượng, hiệu quả   (24/07/2003)
Thi công Dự án cấp nước TP Quy Nhơn: Vì sao gặp nhiều trở ngại?   (23/07/2003)
Hè... muôn năm cũ   (22/07/2003)
Phát triển làng nghề và vấn đề giải quyết việc làm   (21/07/2003)
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động   (20/07/2003)
Hạnh phúc của đôi vợ chồng người thương binh xứ dừa   (18/07/2003)
Trả lời thỏa đáng những bức xúc của cử tri  (17/07/2003)
Xã Cát Tài chăm lo công tác khuyến học   (17/07/2003)
Dạy nghề: Để cung gặp cầu   (15/07/2003)