Một số ý kiến đánh giá của bạn đọc đối với Bình Định điện tử
14:35', 1/1/ 2004 (GMT+7)

* Hồ Thị Thu Hoa - nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Slovak -(hothithuhoa75@yahoo.com):

Tôi là Hồ Thị Thu Hoa, là một người con của đất Bình Định, năm nay tôi 28 tuổi. Nhà tôi ở tại đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn. Từ Bình Định, tôi vào học tại TP HCM và trở thành giảng viên đại học. Sau đó tôi được nhận học bổng của Chính phủ Việt Nam theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Slovak.

Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên và hãnh diện với các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại đất nước này, là Bình Định quê hương tôi là tỉnh duy nhất (trong số các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Slovak) có báo điện tử. Mỗi lần vào mạng tôi lại vào báo điện tử Bình Định để đọc thông tin về quê nhà. Tôi mê nhất là những câu chuyện tham dự cuộc thi viết về tình yêu và sự nghiệp, mỗi lần mở ra là tôi lại khoe với các bạn cùng đoàn vì quê các bạn ấy chưa có báo điện tử. Cho dù Bình Định vẫn còn khó khăn nhưng với cố gắng làm một trang báo điện tử, là một điều vô cùng quý báu. Tôi nghĩ, Bình Định điện tử không chỉ giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà khi học ở nước ngoài mà còn làm tăng niềm tự hào trong tôi khi tôi là một người Bình Định.

Tôi tin là Bình Định điện tử đã làm tăng thêm niềm tự hào cho những người con Bình Định sống xa quê, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và phải chăng, đó cũng chính là một sự giáo dục truyền thống quê hương?

Slovak Republic, ngày 26-12-2003

 

Hòa Bình (hoabinh2sj@yahoo.com):

Tôi là đồng hương Bình Định đang sống tại California, Hoa Kỳ, hàng ngày thường đọc báo Bình Định trên mạng Internet nên biết được nhiều thông tin về quê nhà. Thành thực mà nói, báo Bình Định là món ăn tinh thần của những người con đất võ xa quê hương. Xin chúc báo ngày một phát triển và trường tồn.

 

Tạ Văn Long -CHLB Đức - (info@globalux.de):

Hết sức tình cờ, tôi tìm được website của Báo Bình Định trên mạng. Đọc qua một loạt bài trên báo, tôi thấy tin tức cập nhật thời sự, bài viết phong phú, nhất là những bài viết về quê hương và con người Bình Định. Tôi cảm thấy rất sung sướng. Tôi và vợ tôi năm nay cùng 48 tuổi, xa quê hương đã 22 năm. Bây giờ thì Báo Bình Định đã là trang khởi động đầu tiên trên màn hình vi tính trong văn phòng và ở nhà tôi. Có thêm Báo Bình Định, tôi có cảm giác ấm áp, gần gũi với quê nhà hơn.

 

Trần Văn Thư - Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn- (kstvt2010@yahoo.com):

Lần truy cập đầu tiên, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy báo điện tử của tỉnh nhà lại có thể sinh động và nội dung phong phú đến thế. Theo tôi được biết, hiện nay điều kiện để nhân dân Bình Định được tiếp cận báo điện tử nói chung và Bình Định điện tử nói riêng là rất ít. Nhưng trong tương lai báo điện tử sẽ là loại báo cập nhật, phong phú và mang tính thời sự nhất, nên theo tôi nghĩ việc nâng cao chất lượng báo Bình Định điện tử là một việc thật sự cần thiết phải thường xuyên và liên tục.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một năm "nhắp chuột" với Bình Định điện tử  (01/01/2004)
Bình Định điện tử "thôi nôi"  (01/01/2004)
Hoa niên thời đại  (31/12/2003)
Nét nổi bật về Hội thi báo cáo viên giỏi tư tưởng Hồ Chí Minh ở xã, phường  (30/12/2003)
Công đoàn Cảng Quy Nhơn: Phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất  (28/12/2003)
Học sinh bán trú Vân Canh: Bao giờ có trường lớp mới?   (26/12/2003)
Chuyện xây dựng đời sống mới ở giáo xứ Gò Thị   (25/12/2003)
Nhân ngày dân số Việt Nam (26-12): 42 năm và một chính sách nhất quán  (24/12/2003)
Nhà ở tập thể cho giáo viên - khó nhưng sẽ được  (23/12/2003)
Phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng   (22/12/2003)
Đêm bão tố  (21/12/2003)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân  (21/12/2003)
Khi cựu tù chính trị làm kinh tế  (19/12/2003)
An cư để lạc nghiệp   (18/12/2003)
Trả lời cụ thể, đi thẳng vào vấn đề  (18/12/2003)