Canh Tiến đón Tết
16:47', 19/1/ 2004 (GMT+7)

Ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh, thăm và tặng quà Tết cho cán bộ và nhân dân làng Canh Tiến

Làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) đường giao thông đi lại khó khăn, lại chưa có điện lưới quốc gia, nên từ lâu nay, ấn tượng về Canh Tiến mãi vẫn là hình ảnh một làng nghèo, nằm bên mép nước hồ Núi Một. Nhưng xuân này, lên Canh Tiến chúng tôi đã gặp những đổi thay. Tết này, người Canh Tiến sẽ ăn Tết sung túc hơn…

* Chưa hết những khó khăn

Từ Khu Du lịch sinh thái Hồ Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, phải mất hơn 45 phút đi đò, chúng tôi đặt chân đến Canh Tiến. Ông Đinh Văn Lương, một người dân Canh Tiến, cho biết: "Vậy là đã nhanh lắm rồi. Cách đây bốn, năm năm nay, khi đó, làng hãy còn chưa có đò, chúng tôi chỉ còn ngã lên Canh Liên. Mà từ đây lên đến trung tâm xã Canh Liên, dễ phải mất cả ngày đi bộ. Hồi đó, trong mơ ước, chúng tôi chỉ mơ một con đò để thông thương qua ngã hồ Núi Một thuận lợi hơn".

Nói rồi, ông Lương chỉ cho chúng tôi hai con đò đang chuẩn bị rời bến. Trên đò, những người dân tay xách nách mang những sản phẩm vườn nhà ra chợ và mua sắm vật dụng, chủ yếu là lương thực thực phẩm chuẩn bị Tết. Ông Canh cho biết, từ 4-5 năm nay, đã có 2 hộ gia đình trong làng đã đầu tư, mua sắm được 2 chiếc đò chở khách. Từ khi có đò, người Canh Tiến đi lại thuận lợi hơn và đường ra thị trường của hạt lúa, củ khoai cũng dễ dàng hơn.

Người Canh Tiến bước đầu phát triển nghề chăn nuôi. Cả làng chỉ có 71 hộ với 334 nhân khẩu nhưng đã có đàn bò 120 con, đàn trâu 15 con; chiếm số lượng khá nhiều là đàn dê với 300 con và heo với 360 con. Chưa có điện lưới quốc gia, nhưng vài năm nay, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, Canh Tiến đã có năng lượng mặt trời để sử dụng cho các sinh hoạt cộng đồng tại nhà rông. Riêng các hộ gia đình, đã có điện phát bằng máy diesel để phục vụ sinh hoạt. Nhờ có điện, 4-5 gia đình trong làng đã mua sắm được tivi bên cạnh chiếc tivi đặt tại nhà rông. "Tụi tui biết nhiều hơn về tình hình, chuyện làm ăn qua chiếc ti vi nhỏ này" - một người dân Canh Tiến nói với chúng tôi vậy.

Tuy vậy, chưa thể nói là Canh Tiến đã qua hết những khó khăn. Đã có hai con đò, nhưng giá tiền đò vẫn cao, những 10.000đồng/người cho hai lượt đi - về nên người dân vẫn phải rất kiệm trong sự đi lại. Bên cạnh đó, Canh Tiến vẫn rất khó khăn vì thiếu nước. 25ha lúa của làng chỉ có thể sản xuất một vụ… Điện lưới quốc gia, một con đường giao thông thuận lợi hơn vẫn là mong ước cháy bỏng của người Canh Tiến.

* Tết này vui hơn

"Tết năm nay, người Canh Tiến ăn Tết sung túc hơn mọi năm" - ông Đinh Văn Canh, Bí thư chi bộ làng, khẳng định. Người Canh Tiến cho biết, 28 Tết này, cả làng sẽ tổ chức vui ăn Tết chung tại nhà rông. "Dự tính mỗi nhà góp 1 ghè rượu, làng làm một con heo 30kg, một cặp vịt đón mừng năm mới" - ông Canh cho biết. Tết này, bà con còn vui hơn nữa vì trong chuyến đi chúc Tết vào 25 tháng chạp vừa rồi, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà đã quyết định tặng cho làng 70 lít dầu để chạy máy nổ phát điện trong 7 ngày Tết. "Vậy là Tết này xem ti vi thoải mái rồi" - anh Lương nói. Đồng thời, cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao 80 suất quà, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Cụ thể, mỗi hộ được nhận 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 chai dầu, 1 gói bột ngọt, 1 kg muối, 1 hộp bánh, 1 màn. Do vậy, cái Tết năm nay với người Canh Tiến càng thêm phần đầy đủ.

LÊ VIẾT THỌ

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tết này, dân khu 9 sẽ có nước   (18/01/2004)
Làng cúc vào xuân   (16/01/2004)
Tết này, rượu Bầu Đá sang Tây  (19/01/2004)
Cát Hải những ngày giáp Tết  (14/01/2004)
Tết sớm ở vùng rốn lũ   (13/01/2004)
Niềm vui khi nước sạch về làng  (12/01/2004)
Giáp Thân nay nhớ Mậu Thân xưa  (11/01/2004)
Thăng trầm đời con trâu  (09/01/2004)
Phố đồ cũ   (08/01/2004)
Hãy để hoa thay cho súng đạn  (07/01/2004)
Hoạt động văn hóa, xã hội ở Bình Định qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng   (06/01/2004)
Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn: Vươn đến tương lai  (05/01/2004)
Sau 5 năm thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở: Hòa hợp giữa ý Đảng, lòng dân, phép nước   (05/01/2004)
Khi phái đẹp gánh việc phường   (05/01/2004)
Một số ý kiến đánh giá của bạn đọc đối với Bình Định điện tử  (01/01/2004)