Tết này trên các bản làng
16:59', 30/1/ 2004 (GMT+7)

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh giúp các cháu làng Cam tắm rửa (ảnh: Kim Dũng)

Làng Canh Giao xã Canh Hiệp nằm cách xa trung tâm huyện lỵ Vân Canh chừng 60km, đường đi khó khăn, phải vượt nhiều đèo, dốc, lội nhiều suối, nhiều khe nên dân làng ít có dịp đón khách. Để nối nhịp cầu giữa miền xuôi với bản làng, cách nay ba năm, Chi đoàn khối An ninh nhân dân Công an tỉnh đã cùng thanh niên làng Canh Giao kết nghĩa. Từ đó, mỗi năm đôi ba lần, các anh lại về với những người anh em của mình, về với bà con dân bản, giúp họ làm quen với các công cụ sản xuất mới, làm quen với kỹ thuật như nuôi, trồng chăm bón trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng cuộc sống mới, giữ gìn an ninh trật tự. Năm nay, Canh Giao đón Tết cùng với việc khánh thành nhà rông của làng nên niềm vui dường như được nhân đôi. Anh em đoàn viên khối An ninh  đã vượt đường xa để có mặt trong ngày vui đó và mang đến cho bà con ngoài những phần quà Tết là tiếng hát và nụ cười. Cả đêm, mọi người thức bên nhau và cùng nhau đón bình minh.

Còn làng Cam xã Tây Xuân Tây Sơn là đơn vị kết nghĩa của phòng PX15 - Công an tỉnh. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con ở đây luôn tin vào tương lai, vào tình cảm, trách nhiệm của bà con miền xuôi đối với họ. Phòng PX15 đã góp phần củng cố niềm tin đó và động viên hướng dẫn bà con làm theo Đảng. Tết này, cả đơn vị về ăn Tết với bà con. Sau khi đến từng nhà thăm tặng quà bà con, các anh chị người thì đưa các cháu ra giếng tắm rửa, người thì giúp bà con dựng lại cột ăng ten ti vi. Các anh cho biết, trong ngày kết nghĩa với làng Cam, PX15 tặng bà con chiếc ti vi 21 in và các anh thật sự xúc động khi về lại đây thấy bà con quây quần bên màn ảnh nhỏ với niềm say mê thích thú.

Không còn bẽn lẽn, e ngại như ngày hai bên mới bắt tay kết nghĩa, chị em phụ nữ làng Cà Bưng - Vân Canh nghe chị em phụ nữ Công an tỉnh về thăm đã ra tận đầu làng để đón. Tiếng cười hồn nhiên của những cô gái tuổi trăng tròn cùng với tiếng cười tin yêu của các mẹ, các chị hòa quyện với tiếng cười thân ái của chị em phụ nữ Công an tỉnh đã đánh thức niềm vui cả làng. Và ngôi nhà rông đầy ắp tiếng cười, tiếng hát. Mùa xuân của đất trời, mùa xuân của chị em phụ nữ Công an tỉnh mang từ miền xuôi lên hòa với nhau tạo nên mùa xuân Cà Bưng và lan tỏa khắp núi rừng…

Không chỉ ở những bản làng trên, mà cả 26 xã vùng cao của 5 huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn… Tết Giáp Thân này đều đón nhận sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và bà con miền xuôi trong đó có lực lượng Công an tỉnh. Tình cảm và trách nhiệm đó đã góp phần làm cho sắc Xuân vùng cao thêm rực rỡ.

MAI LINH GIANG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nguyễn Huệ và sự định vị nhân cách thời đại  (30/01/2004)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  (28/01/2004)
Đi theo con chữ vùng cao   (27/01/2004)
Chúng tôi rất tự hào về ba Ngài  (26/01/2004)
Tưng bừng từ ngày đầu tiên  (25/01/2004)
Mùa xuân trong mắt trẻ   (24/01/2004)
Khắp nơi tưng bừng đón giao thừa  (22/01/2004)
Tết, Tết, Tết…đến rồi  (21/01/2004)
Cuộc sống là mơ ước và vươn lên  (21/01/2004)
Những gì còn lại  (20/01/2004)
Đón Tết ở ba biên   (19/01/2004)
Canh Tiến đón Tết   (19/01/2004)
Tết này, dân khu 9 sẽ có nước   (18/01/2004)
Làng cúc vào xuân   (16/01/2004)
Tết này, rượu Bầu Đá sang Tây  (19/01/2004)