Niềm vui mới ở làng Cam
16:19', 1/10/ 2004 (GMT+7)

Cả làng chỉ có một phòng học để dạy 3 lớp, học sinh lớp này phải đấu lưng với lớp kia. Từ năm học 2004-2005 bà con làng Cam (Tây Xuân - Tây Sơn) không còn nhìn thấy cảnh trên. Trong buổi lễ khánh thành bàn giao ngôi trường mới, nhiều người đã không ngăn được nỗi xúc động...

Ngôi trường mới ở làng Cam

Cánh nay hơn 2 tháng, lãnh đạo Báo Công an TP Hồ Chí Minh về làng Cam chia vui cùng bà con nhân dịp lễ khánh thành nhà rông do quỹ từ thiện của Báo giúp kinh phí xây dựng. Hôm đó, sau buổi lễ, Thượng tá Đặng Xuân Dũng - Tổng biên tập Báo Công an TP HCM và anh em trong đoàn đi thăm bà con và không nén được xúc động khi biết con em trong làng chỉ có một phòng học, hàng ngày hai lớp phải đấu lưng nhau trong giờ học. Từ nỗi trăn trở trước những khó khăn của làng Cam, Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã vận động Công ty dược phẩm Hasimitsu Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 40 triệu đồng giúp bà con xây dựng thêm một lớp học mới để làng Cam có một ngôi trường, con em họ có nơi học hành.

Với số tiền trên, hơn một tháng qua Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh và UBND xã Tây Xuân đã cùng nhau góp công sức để hoàn thành ngôi trường đúng vào dịp đầu năm học mới. Bây giờ thì làng Cam đã có một ngôi trường với hai phòng học. Bàn ghế bên trong cũng đã được đóng mới. Nhân dịp này, Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO đã trang bị cho hai phòng học một số quạt trần. Ngôi trường khang trang xinh xắn hơn nhiều so với mong ước của bà con làng Cam.

Ngày 24-9, dân làng đã vui mừng tổ chức khánh thành trường học với sự có mặt của đại diện Công an tỉnh Bình Định và các phòng chức năng, Báo Công an TP HCM, các ngành giáo dục, Mặt trận huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Xuân. Trong niềm vui này, ông Đinh Lanh - thành viên Ban quản lý làng Cam thay mặt dân làng cảm ơn Báo Công an TP HCM, các ngành, các cấp ở địa phương và Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh - đơn vị kết nghĩa với làng Cam - đã dành cho bà con dân làng sự quan tâm đặc biệt. Dân làng Cam trăm người như một, một lòng một dạ làm theo Đảng, theo Cách mạng, xây dựng làng Cam không ngừng phát triển về kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo ANTT trong làng và trong khu vực. Ông Đinh Lanh khẳng định, ngôi trường mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để con em làng Cam khi đến tuổi sẽ đến lớp ngay, hy vọng tình trạng quá tuổi không đến trường, bỏ học từ những lớp đầu tiểu học vì không có điều kiện đi học xa sẽ không còn diễn ra nữa. Và đó là cơ sở, là điều kiện cần thiết để làng Cam tiến xa trên đường phát triển.

. Mai Linh Giang

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện hai người già nhất tỉnh   (01/10/2004)
Tuổi cao chẳng quản việc công  (01/10/2004)
Cơm công nhân: Ai ăn nấy biết   (30/09/2004)
Phong trào thanh niên tình nguyện: Khơi dậy sức trẻ   (30/09/2004)
Còn sức còn cống hiến   (30/09/2004)
"Vó câu" rong ruổi đường quê  (29/09/2004)
Những đóng góp tích cực góp phần phát triển đời sống KT-XH   (28/09/2004)
Khi cả xã cùng chung sức   (28/09/2004)
Phổ cập giáo dục THCS đã về đích   (27/09/2004)
Trung úy Lê Sinh Ngọc: Thợ sửa chữa vũ khí "tinh" nghề   (27/09/2004)
Những người lính xung kích  (27/09/2004)
Làm cách nào để ngăn chặn tai nạn nổ?   (24/09/2004)
Mùa lân...   (24/09/2004)
Quá tải công chứng và chứng thực: Không chỉ có nhu cầu tăng   (23/09/2004)
Bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức: Thực trạng và triển vọng   (23/09/2004)