Ngôi nhà của tình đồng đội
15:51', 15/10/ 2004 (GMT+7)

Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Lan (sinh năm 1964) ở tổ 17A, KV 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn là một trong những hộ nghèo ở địa phương. Mặc dù rất cố gắng chắt chiu dành dụm, nhưng đồng lương tạp vụ ở một cơ quan hành chính của chị và số tiền ít ỏi của chồng - anh Trần Minh Chí - kiếm được từ những cuốc xích lô nhọc nhằn không đủ trang trải cho cuộc sống của anh chị và hai con.

Trong ngôi nhà mới của chị Nguyễn Thị Kim Lan

Đã thế anh lại bị bạo bệnh và qua đời sau một thời gian dài chữa chạy. Chồng mất, trong túi không còn đồng bạc, lại phải lo cho con thơ ăn học, nên chị Lan không dám nghĩ đến việc sửa lại căn nhà, mặc dù nó đã dột nát quá mức, đến nỗi đêm nằm có thể đếm được sao trên trời và mới mưa nền nhà đã ngập nước.

Thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Kim Lan, hơn nữa anh Trần Minh Chí từng là đồng đội, công tác ở Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh nên lãnh đạo Công an phường Đống Đa đã quyên góp trong đơn vị kẻ ít người nhiều và vận động thanh niên phường cùng góp sức giúp gia đình chị Lan xây lại ngôi nhà. Với số tiền trên 5 triệu đồng và sau khoảng 1 tháng chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ công an phường, thanh niên phường, bà con trong tổ dân phố, ngôi nhà 40m2, có  nhà bếp, nhà vệ sinh được xây xong. Từ nay, di ảnh anh Trần Minh Chí đã có nơi để thờ không phải "dầm mưa" trong những ngày mưa gió, mẹ con chị Lan không còn thức trắng đêm để tát nước và kê dọn đồ đạc.

Ngày về nhà mới, không chỉ mẹ con chị Lan mừng vui rơi lệ mà bà con dân phố có người không ngăn được sự xúc động đang dâng lên khóe mắt. Mọi người gọi ngôi nhà mới của mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Lan là ngôi nhà của tình đồng đội.

Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên của phố phường, Công an phường Đống Đa còn quan tâm giúp đỡ những gia đình khó khăn về kinh tế, tìm công ăn việc làm cho những đối tượng chậm tiến tạo cơ hội để họ sống lương thiện có ích cho gia đình, xã hội. Và lần này, bằng việc làm tình nghĩa trên, cán bộ chiến sĩ Công an phường đã để lại trong lòng cán bộ và nhân dân phường Đống Đa những tình cảm tốt đẹp. Các anh đã góp phần làm cho phong trào "Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân" do Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phát động có ý nghĩa thiết thực và gần gũi với cuộc sống của mọi người.

. Xuân Linh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thực hiện dự án ngôn ngữ trị liệu: Niềm hạnh phúc của trẻ em sau phẫu thuật nụ cười   (15/10/2004)
Qua 2 năm rưỡi thực hiện NQ 05-NQ/TU: Nâng tầm công tác thanh niên   (14/10/2004)
Nỗi khổ của người đi nuôi bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh   (14/10/2004)
Hội nông dân tỉnh: Hành trình 10 năm tham gia xóa đói giảm nghèo   (13/10/2004)
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn  (12/10/2004)
Thắp lửa truyền thống - thắp sáng niềm tin   (12/10/2004)
Quản lý, bảo vệ di sản văn hóa ở Hoài Ân: Những ghi nhận bước đầu   (11/10/2004)
Ở một Hội Phụ nữ có phong trào mạnh toàn diện   (11/10/2004)
Một hình thức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ  (10/10/2004)
Những chuyến đò bất trắc   (08/10/2004)
Vui buồn qua một mùa Trung thu  (08/10/2004)
An Hưng với sáng kiến đưa luật vào hương ước   (07/10/2004)
Bệnh viện đa khoa tỉnh: Trong hành trình vươn lên tầm khu vực  (07/10/2004)
Những giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện NQTƯ 5 (khóa VIII) của Đảng bộ Bình Định   (06/10/2004)
Cần nhiều chiếc "cần câu" hơn nữa   (06/10/2004)