Nước sạch đã về Canh Thành
10:39', 12/11/ 2004 (GMT+7)

Mơ ước ngày nào của đồng bào Chăm làng Canh Thành thuộc xã Canh Hòa (Vân Canh) đã trở thành hiện thực. Nguồn nước sạch từ Suối Dú đã được đưa về phục vụ bà con, để không còn "khát" như bao đời nay.

Nằm trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh và huyện Vân Canh, Hội CTĐ Na Uy đã tài trợ 30 triệu đồng xây dựng công trình nước sinh hoạt phục vụ cho 90 hộ tại làng Canh Thành.

Một điểm cung cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn Vân Canh

Còn nhớ trước đây không lâu, cả làng Canh Thành chỉ có hơn chục cái giếng đào. Thế nhưng các giếng về mùa hè thường bị cạn kiệt, giếng nào đào sâu thì mới có nước dùng. Nay dòng nước mát đã len lỏi đến từng căn hộ, thuận lợi đủ chuyện: sinh hoạt, tưới rau, vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi… Bà Đoàn Thị Sáu (dân tộc Chăm) rửa tay dưới vòi nước chảy sau giờ làm nương về, phấn khởi nói: "Nhờ có Hội CTĐ làm nước sạch cho bà con sinh hoạt hàng ngày, không còn xách nước xa nữa. Có nước tắm giặt, bà con đã tránh được bệnh, nhất là bệnh phụ khoa ở chị em phụ nữ".

Công trình nước sinh hoạt làng Canh Thành sớm hoàn thành một phần cũng nhờ hội viên CTĐ vận động tinh thần tự lực của bà con trong làng, họ tự nguyện góp công sức đẩy nhanh tiến độ đào đất, đặt đường ống, bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão. Bà con còn có ý thức cao, coi đây là công trình chung của làng, mỗi người phải biết giữ gìn, làm tốt vệ sinh môi trường quanh các vòi nước công cộng.

Được biết, đây là công trình nước sinh hoạt thứ 6 được đầu tư xây dựng ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vân Canh. Niềm vui của dân làng Chăm Canh Thành còn đó, nhưng bà con vẫn đang lo, không biết mùa hè đến công trình có cung cấp đủ nước sinh hoạt không? Bà con lo là có cơ sở, bởi vì công trình này được tiếp nước từ làng Canh Phước, nếu làng Canh Phước không quản lý chặt chẽ, để các vòi nước công cộng bị xả chảy vô tội vạ suốt ngày, suốt đêm, thì còn nước đâu để phục vụ cho làng Canh Thành?! Hiện nay đang là mùa mưa, thế mà một số vòi nước mới lắp đặt ở Canh Thành sức chảy còn yếu ớt lắm! Lo thì lo vậy, nhưng bà con vẫn động viên nhau: nếu mỗi người mỗi nhà đều sử dụng tiết kiệm nước, thì nguồn nước về Canh Thành còn "mát" hơn nhiều.

. Thanh Trà

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vì sao nhiều bác sĩ tuyến xã, phường bỏ việc?  (12/11/2004)
Người nữ cựu chiến binh luôn vì cuộc sống bình yên  (10/11/2004)
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu về xây dựng văn hóa  (10/11/2004)
Họ Trần ở Phước Thành khuyến học  (09/11/2004)
Phân cấp quản lý GD-ĐT: Bài học từ thực tiễn   (09/11/2004)
Ghi chép từ phiên tòa xét xử vụ án nhập lậu linh kiện xe gắn máy: Đua nhau đổ tội   (08/11/2004)
Bệnh viện tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý  (07/11/2004)
Ở thế kỷ XXI, Lênin vẫn cùng đi với chúng ta   (05/11/2004)
Quán café ca nhạc ở Quy Nhơn  (05/11/2004)
Nghề... cân sức khỏe  (04/11/2004)
Nhọc nhằn câu xốp   (04/11/2004)
Dạy thêm, học thêm - Thực trạng và nguyên nhân   (03/11/2004)
Quỹ "Vì người nghèo" ở Hoài Ân  (02/11/2004)
Mưu sinh bằng nghề cào ốc, dắc  (02/11/2004)
Sáng mãi bản chất Bộ đội Cụ Hồ   (01/11/2004)