Trái tim không tật nguyền
14:7', 19/11/ 2004 (GMT+7)

Ngày 13-11-2004, lần đầu tiên Cơ sở dạy nghề Đồng Tâm (dành cho người khuyết tật và trẻ mồ côi) tổ chức đám cưới cho 2 học viên: Nguyễn Văn Phụng - khóa 5 và Dương Thị Hiệp - khóa 7. Trước đây, dưới mái nhà chung của tình người này đã nên duyên cặp vợ chồng Nguyễn Văn Minh - Hồ Thị Thủy. Họ được cơ sở xin và bảo lãnh làm đại lý vé số ở phường Trần Quang Diệu, giờ đã sinh con.

TP Quy Nhơn tổ chức trao tặng xe lăn cho các em thiếu nhi tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chú rể lần này là Nguyễn Văn Phụng (ở thị trấn Phú Phong - Tây Sơn), cô dâu Dương Thị Hiệp (xã Nhơn Khánh - An Nhơn). Phụng đi bằng hai chân nhưng với tư thế ngồi xổm rất khó khăn còn Hiệp thì niêng niểng. Họ được nuôi, học nghề ở đây, giờ cũng đang nương tựa vào cơ sở mà sống với thu nhập bằng sản phẩm đan mây tổng cộng 300.000- 400.000đ/tháng. Thiệp hồng in rất đẹp, cô dâu chú rể xuất hiện lộng lẫy trong trang phục cưới. Đại diện chủ quản cơ sở (Ban Từ thiện - Xã hội Báo Bình Định), đại diện gia đình hai bên, phụ trách cơ sở và cô dâu chú rể phát biểu. Rồi chú rể khui sâm banh mời khách. Tất cả đều theo tiến trình một đám cưới hiện đại có cả chương trình văn nghệ chúc mừng. Phù dâu phù rể làm nhiệm vụ đẩy xe lăn đưa hai bạn đến từng bàn chào khách. Hát, ngâm thơ, cụng ly, tưng bừng và xúc động. Những người trẻ trung, những em thiếu nhi, những bà ngoài 60 mê say hát, nhảy.

Phụng - Hiệp cứ bàng hoàng, bảo sao làm vậy: thay đổi xiêm y, cụng ly, chụp hình, hát. Tới cuối cuộc vui mà Phụng vẫn cứ "em run quá, trống ngực đập thình thình!". Hai người không bao giờ dám mơ tới cái ngày hạnh phúc được tổ chức rất trang trọng hôm nay. Những con người không may nơi đây dù có thân thể chưa hoàn thiện vẫn mang trong mình trái tim vẹn nguyên mơ ước và khao khát hạnh phúc. Chống nạng đứng lên nâng ly chúc mừng hạnh phúc của hai bạn, Trần Thị Hương nghẹn ngào nghĩ về mình: "Chắc không bao giờ cháu có được ngày này!". Cô vào cơ sở đã 4 năm, còn Hiệp thì mới 6 tháng, "chắc là duyên số chú à!". Bạn hãy hình dung, người đàn ông khi di chuyển có chiều cao 0,7m ấy cũng là ước mơ của vài số phận nữ nơi đây. Phải, dù len nhẹ thôi, khao khát chính đáng kia cũng là chỗ trú của hồn người trong gió sương kiếp sống. Rồi em và những người bất hạnh khác sẽ nhen được cho mình ngọn lửa nhỏ cuộc đời nếu giữ được niềm tin và sự gắng gỏi.

Cưới xong, Phụng - Hiệp rồi cũng nương tựa vào cơ sở. Sẽ có một phòng nhỏ làm tổ uyên ương. Toàn bộ chi phí đám cưới hơn 6 triệu, trừ quà tặng riêng và hiện vật, cái thùng Song Hỷ được kiểm sau đó đã có 8 triệu đồng. Hai bạn trẻ sẽ có một khoản chuẩn bị cho sinh con! Từ thành công này, chắc rằng sẽ có những lứa đôi mới ở đây tìm được nửa còn lại cho mình.

Ngôi nhà chung của tình người này đang lên dự án xin các cơ quan hữu quan giúp cho quỹ đất 2 ha để làm Làng ngành nghề từ thiện. Nếu dự án này được hình thành, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những cặp vợ chồng như Phụng - Hiệp. Và các anh chị trong Ban từ thiện, trong việc xây tổ hạnh phúc cho những trái tim không tật nguyền, đã thêm một lần nữa nuôi dưỡng trái tim mình bằng những nhịp đập hữu ái cao quý.

. Lê Hoài Lương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân  (18/11/2004)
Ông giáo già 12 năm gắn bó với lớp học tình thương  (17/11/2004)
Lương tăng không kịp giá  (17/11/2004)
Nghề thêu cũng lắm công phu   (16/11/2004)
Bức xúc ở Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn: Xe chở rác sắp thành rác!   (16/11/2004)
Để mọi trẻ em đều có nụ cười   (15/11/2004)
Nhân lên sức mạnh nội sinh của cộng đồng dân cư   (15/11/2004)
Nỗi lo tai nạn giao thông ở một huyện miền núi   (14/11/2004)
3 gương mặt xuất sắc của Điện lực Bình Định   (12/11/2004)
Nước sạch đã về Canh Thành   (12/11/2004)
Vì sao nhiều bác sĩ tuyến xã, phường bỏ việc?  (12/11/2004)
Người nữ cựu chiến binh luôn vì cuộc sống bình yên  (10/11/2004)
Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu về xây dựng văn hóa  (10/11/2004)
Họ Trần ở Phước Thành khuyến học  (09/11/2004)
Phân cấp quản lý GD-ĐT: Bài học từ thực tiễn   (09/11/2004)