Đến với những con tàu Thanh niên
9:52', 2/12/ 2004 (GMT+7)

Với 4 chiếc tàu được trang bị đầy đủ các loại phương tiện hiện đại để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, Hải đội 2 được mệnh danh là "quả đấm thép" của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Góp thêm sức mạnh cho quả đấm thép ấy là mô hình Con tàu Thanh niên (CTTN) do các chiến sĩ trẻ của Hải đội 2 xây dựng.

* Chiến công của tàu Thanh niên

Triển khai công tác trước giờ xuất kích

Để tạo điều kiện cho các chiến sĩ trẻ kế cận và phát huy sức trẻ, đi đầu xung kích trong việc bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng máy móc, trang thiết bị trên tàu, lãnh đạo Hải đội 2 đã quyết định xây dựng mô hình CTTN. Tàu BP 320402 là tàu đầu tiên đăng ký xây dựng CTTN vào năm 2000.

Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 Phạm Văn Đảm hồ hởi nhớ lại chiến công đầu tiên của tàu Thanh niên (TTN) BP 320402. Vào tháng 9-2001, khi cơn bão số 11 ập đến, trong cuồng phong, mưa rát mặt và những cột sóng cao đầy nguy hiểm, tàu BP 320402 vẫn không ngại, lao ra kéo giúp hơn 10 ghe của ngư dân và 2 tàu của Hải đoàn 48 vào nơi trú ẩn an toàn. Với chiến công này, TTN BP 320402 đã được Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen.

Từ năm 2003, mô hình CTTN được nhân rộng ra 3 tàu còn lại của Hải đội. Và, chiến công mới nhất của những CTTN này là trong cơn bão số 2 vào tháng 5-2004 vừa qua, hai TTN BP 320401 và BP 320403 đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện sóng to gió lớn rất nguy hiểm. Điều đặc biệt là lúc này trên tàu chỉ có các chiến sĩ trẻ, vì các thuyền trưởng và thuyền phó đều đã đi công tác xa. Bí thư Chi đoàn Phạm Văn Đảm được giao quyền chỉ huy tàu BP 320403 và Trần Công Định - Phó bí thư Chi đoàn - được giao quyền chỉ huy tàu BP 320401. Tàu do Đảm chỉ huy có 5 chiến sĩ thì 4 người là đoàn viên, tàu của Định cũng tương tự.

Vào thời điểm đó, hai tàu BP 320401 và BP 320403 đang làm nhiệm vụ kiểm soát 2 tàu kéo xà lan gỗ của Indonesia nhập cảnh trái phép đang ở trên biển Quy Nhơn. Lúc này, gió bão rất mạnh nên tàu Indonesia không thể vào bờ trú bão được. Nhận được lệnh từ Bộ Chỉ huy BĐBP, tàu BP 320403 lao ra biển trong gió bão cấp 9 để cứu hộ thủy thủ của tàu. Tuy nhiên, vì sóng quá to nên tàu BP 320403 không thể cập vào tàu của Indonesia được. 12 giờ trưa, biển Quy Nhơn ở vào tâm bão, tàu này tấp vào Nhơn Hải. Sau đó, tàu BP 320403 tiếp tục chạy vào đầm Thị Nại cứu hộ hai chiến sĩ đang giám hộ tàu Indonesia còn lại và cùng với tàu BP 320401, hoa tiêu cảng Quy Nhơn dẫn tàu này vào cảng an toàn.

* Mô hình tàu Thanh niên

Bây giờ thì tất cả 4 chiếc tàu của Hải đội 2 (gồm 1 tàu gỗ và 3 tàu sắt) đều đã là TTN. Nội dung của mô hình CTTN là các chiến sĩ trẻ, tùy vào khả năng và chuyên môn của mình mà chủ động đăng ký hoàn thành các phần việc trên tàu. Ai có chuyên ngành hàng hải thì đăng ký bảo đảm lái tàu an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, ai là anh nuôi thì đăng ký đảm bảo vấn đề ăn uống cho chiến sĩ. Cứ thế, các phần việc khác như: thông tin, quân y, máy… đều được các chiến sĩ trẻ đăng ký. Ngoài ra, CTTN còn là con tàu mà ở đó công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị phải luôn thật tốt, đảm bảo cho tàu sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, để giúp các chiến sĩ trẻ ngày càng vững vàng về chuyên môn, mỗi khi một tàu nào đó nhận nhiệm vụ đi công tác thì chi đoàn trực tiếp đề xuất được gởi các chiến sĩ mới đi theo để có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với thực tế. Chi đoàn Hải đội 2 còn phân công các chiến sĩ có kinh nghiệm giúp các chiến sĩ mới trong chuyên môn để phát triển đảng viên. Nhờ sự sâu sát này mà từ năm 2000 đến nay, Hải đội đã có thêm 8 chiến sĩ trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Không những thế, mỗi đồng chí trong BCH chi đoàn phải có trách nhiệm phụ trách số chiến sĩ trẻ trên tàu mình đang làm nhiệm vụ. Nếu có chiến sĩ nào bị kỷ luật thì đồng chí phụ trách đó cũng không được khen thưởng vào cuối năm.

Từ mô hình CTTN, nhiều chiến sĩ trẻ ở Hải đội 2 BĐBP tỉnh đã đạt được những thành tích xuất sắc mà điều cốt lõi là sự chuyển biến trong ý thức của mỗi người. Từ năm 2000 đến nay, không có chiến sĩ trẻ nào vi phạm kỷ luật, các chiến sĩ trẻ đa phần đảm bảo 100% chuyến công tác theo đúng kế hoạch. Từ tháng 4 đến tháng 11-2004, 3 chiến sĩ của Hải đội 2 đã xung phong lên tăng cường cho BĐBP Đắk Lắk làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen. Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 Phạm Văn Đảm vừa được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2004 và Phó bí thư Trần Công Định thì 5 năm liền (2000-2004) đều đạt 3 đỉnh cao Quyết thắng. "Chúng tôi đang có kế hoạch nhân rộng những gương điển hình trên từng CTTN để thúc đẩy phong trào tuổi trẻ, từ đó góp phần tăng thêm sức mạnh cho "quả đấm thép" của BĐBP tỉnh" - Bí thư Chi đoàn Phạm Văn Đảm thông tin thêm trước lúc chia tay, kèm theo là một nụ cười tự tin như khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm được".

. Nguyên Sương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)
Đa dạng dịch vụ truyền hình  (26/11/2004)
AIDS: Nỗi oan khiên của nhiều phụ nữ   (25/11/2004)
Những ghi nhận đầu tiên từ các trang web xã   (25/11/2004)
Hào hứng, sôi nổi cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (24/11/2004)
Nghị định 181 sẽ làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản   (24/11/2004)
Xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng đất   (24/11/2004)
Một già làng giàu uy tín   (23/11/2004)
Thu nhập của giáo viên: Cao hay thấp?   (23/11/2004)