Thứ năm, ngày 17/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2004)
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh
10:36', 3/12/ 2004 (GMT+7)

Từ thành phố Huế, bác sĩ Cao Thị Đạm, dù đã bước sang tuổi 78, vẫn quyết tâm tìm về thành phố biển Quy Nhơn, về với mảnh đất từng ghi bao kỷ niệm của 59 năm về trước để gặp lại những đồng đội năm xưa. 59 năm, người còn, người mất, nhưng niềm vui và hạnh phúc của những người lính vẫn thể hiện qua lần hội ngộ của những mái đầu đã bạc, nay đã lên chức ông, chức bà mà vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm hôm nào.

Bà Cao Thị Đạm (bìa phải) và 2 sĩ quan hưu trí Phạm Đình Minh (bìa trái), Huỳnh Cao Sơn

Cách đây 59 năm, khi ấy bà Đạm mới chỉ là một cô gái mười tám đôi mươi, là Trung đội phó Trung đội nữ thuộc Đại đội giải phóng quân phòng thủ Quy Nhơn - lực lượng vũ trang đầu tiên của thành phố được thành lập ngay sau khi Quy Nhơn thoát khỏi ách xâm lược của phát xít Nhật. Bà Đạm không thể nào quên những người đồng đội cũ của mình mà nay chỉ còn 3 người hiện đều sống ở TP Quy Nhơn, đó là 2 sĩ quan hưu trí: ông Phạm Đình Minh, ông Huỳnh Cao Sơn và bác sĩ Trang Xuân Chi - người em kết nghĩa của bà.

Gặp lại những đồng đội cũ là ước nguyện cháy bỏng suốt bao nhiêu năm nay của bà Đạm. Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, tất cả họ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm chiến trường mà ai cũng hằn ghi trong ký ức của mình. Họ không thể nào quên những ngày đầu thành lập đại đội vũ trang ấy, cũng như không thể nào quên những năm tháng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của những anh lính Cụ Hồ. Giờ đây, tất cả lại hiển hiện lên trong từng câu chuyện, trong từng lời kể của những người đồng đội năm xưa. Đằng sau những cái bắt tay, những lời thăm hỏi về nhau ân cần lại sáng lên niềm vui, niềm hạnh phúc của những con người từng vào sinh ra tử, nay có dịp gặp lại nhau để cùng ôn lại những năm tháng hào hùng… Suốt bao nhiêu năm theo chân đoàn quân giải phóng đi hết chiến trường này đến chiến trường khác, khắp cả Đông Dương, không lúc nào hình ảnh những người đồng đội của Đại đội phòng thủ Quy Nhơn ngày ấy lại không hiện về trong ký ức của bà Đạm. Bà luôn khao khát, luôn ước mong có ngày được về lại Quy Nhơn để thăm những đồng đội năm xưa của mình. Đôi khi giữa những ca trực của mình tại Bệnh viện Trung ương Huế (nơi bà Đạm công tác sau khi rời quân ngũ) ký ức bà Đạm lại hiển hiện những hình ảnh của Quy Nhơn ngày mới giải phóng (mùa Thu năm 1945), về những anh chị em đã cùng bà kề vai sát cánh trên từng tuyến đường rồi từng trạm cứu thương, từng lớp học…

Hôm nay có dịp cùng ngồi với những người bạn "thế kỷ", những người lính cùng vào sinh ra tử, bà Đạm không tránh khỏi bồi hồi xúc động. Bà nắm thật chặt tay những người đồng đội cũ và hẹn ngày trở lại với Quy Nhơn, với các đồng chí Minh, Sơn, Chi và cả những đồng đội đã hy sinh để thắp cho các đồng chí của mình những nén nhang thơm tưởng nhớ…

Trong câu chuyện của bà Đạm với đồng đội, chúng tôi - thế hệ hậu sinh - hiểu lắm tình cảm chân thành và đáng quý, đáng trân trọng của người lính, những người con ưu tú của quê hương. Và, càng trân trọng họ bao nhiêu, chúng tôi càng cảm phục họ bấy nhiêu. Tình đồng chí, đồng đội của họ mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập và noi theo.

. Như Ngọc

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)
Đa dạng dịch vụ truyền hình  (26/11/2004)
AIDS: Nỗi oan khiên của nhiều phụ nữ   (25/11/2004)
Những ghi nhận đầu tiên từ các trang web xã   (25/11/2004)
Hào hứng, sôi nổi cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (24/11/2004)
Nghị định 181 sẽ làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản   (24/11/2004)
Xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng đất   (24/11/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn