Niềm vui của ông Cử
16:26', 3/12/ 2004 (GMT+7)

Đã gần 80 tuổi nhưng ông Phan Cao Cử vẫn chưa thể an nhàn hưởng già như bao người khác. Ông Cử là thương binh 2/4, nguyên là Bí thư Hội Nông dân thị xã Quy Nhơn, nghỉ hưu từ năm 1978, hiện đang ở tổ 3, KV 1, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn cùng gia đình người con trai trong một căn phòng được Nhà nước hóa giá trên tầng hai ngôi nhà số 126/46 đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.

Công an phường, thanh niên phường Lê Lợi giúp gia đình ông Phan Cao Cử sửa nhà

Ngôi nhà xây dựng đã hàng chục năm trước giải phóng nay quá cũ kỹ, mái tôn mục nát, trần nhà chỗ còn chỗ mất, mùa mưa nước chảy lênh láng khắp nhà, ngày hè nóng như nung nhưng không biết lấy đâu ra tiền để sửa chữa khiến ông Cử nhiều năm nay ăn không ngon, ngủ không yên. Đồng lương hưu của ông và thu nhập ít ỏi từ lương công nhân của người con trai chỉ đủ ăn nên dù rất cố gắng dè xẻn nhưng mãi đến nay ông vẫn không dành dụm đủ số tiền để sửa lại căn phòng. Bà con khu phố nhiều người thông cảm với hoàn cảnh của ông muốn chia sẻ nhưng chưa biết phải làm bằng cách nào...

Đầu mùa mưa năm nay, ông Cử lại thẫn thờ vào ra, chốc chốc ngước nhìn lên mái nhà rồi thở dài ngán ngẩm. Giữa lúc ông đang lo kê dọn đồ đạc trong nhà để tránh mưa dột thì tại Công an phường Lê Lợi diễn ra cuộc vận động: mỗi người một tay giúp những gia đình chính sách khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Kết quả, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị góp mỗi người 1 ngày lương được 500.000đ, cộng với số tiền 5 triệu đồng vận động từ Quỹ Xã hội từ thiện Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường đã mang đến cho ông Cử niềm vui bất ngờ.

Ông Cử chỉ thuê thợ chính, công việc còn lại do cán bộ chiến sĩ Công an phường và Đoàn thanh niên phường Lê Lợi tình nguyện góp công để giảm chi phí sửa chữa. Họ lần lượt thay nhau, mỗi người một việc đến giúp ông Cử. Sau những ngày dồn sức khẩn trương, cán bộ chiến sĩ Công an phường và thanh niên phường Lê Lợi đã lợp lại xong mái tôn, thay trần nhà, quét vôi... biến căn phòng cũ kỹ trở nên mới mẻ, khang trang. Nhìn ngôi nhà của mình đã được sửa chữa, ông Cử không giấu được nụ cười sung sướng, ông nói trong sự xúc động: "Nếu không có anh em Công an phường nghĩ đến, biết bao giờ tôi mới sửa được căn nhà. Đến cuối đời, bây giờ tôi mới thoát được nỗi khổ nhà dột và rất mãn nguyện với niềm vui này".

. Xuân Linh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh   (03/12/2004)
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)
Đa dạng dịch vụ truyền hình  (26/11/2004)
AIDS: Nỗi oan khiên của nhiều phụ nữ   (25/11/2004)
Những ghi nhận đầu tiên từ các trang web xã   (25/11/2004)
Hào hứng, sôi nổi cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (24/11/2004)
Nghị định 181 sẽ làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản   (24/11/2004)