Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2004)
Bộ đội Cụ Hồ thắp sáng niềm tin
17:11', 5/12/ 2004 (GMT+7)

Không có lời nào khái quát cô đọng về bản chất truyền thống của quân đội ta bằng câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Ngày nay, Bác Hồ đã đi xa, nhưng lời dạy của Bác vẫn khắc sâu trong mỗi trái tim của anh bộ đội, từ cựu chiến binh đến các chiến sĩ mới bước vào quân ngũ.

Danh hiệu "Anh Bộ đội Cụ Hồ" xuất phát từ đâu và có tự bao giờ?

 

Tình quân dân (ảnh: Duy Quyên)

Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng bào các dân tộc ở chiến khu Việt Bắc đã gọi các chiến sĩ trong đội vũ trang cách mạng là "Bộ đội ông Ké". Danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" xuất phát từ tên gọi thân thương đó. Có danh hiệu đó là cả một quá trình tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện, lớp lớp các thế hệ chiến sĩ Việt Nam từ đời cha cho đến đời con nối tiếp nhau đi đánh giặc, cứu nước đã hun đúc lên một phẩm chất, một bản lĩnh mà nhân dân ta gọi là "Bộ đội Cụ Hồ".

"Bộ đội Cụ Hồ" là danh hiệu của lòng dân. Được gọi là "Bộ đội Cụ Hồ" là phần thưởng cao quý của quân đội ta, là sự xác nhận của nhân dân cho rằng quân đội ta thực sự là quân đội của dân, do dân và vì nhân dân mà chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống hòa bình của nhân dân.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cán bộ và chiến sĩ quân đội càng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ - Người đã dày công dạy dỗ và đối với người mẹ hiền mến yêu đó là nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đảng đã xây dựng thành công một quân đội chính quy, một quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân trong điều kiện xây dựng một nước công nghiệp hiện đại. "Bộ đội Cụ Hồ" chính là mẫu người mới trong lực lượng vũ trang trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; "Bộ đội Cụ Hồ" là những chiến sĩ hiền như đất, nhưng khi xung trận thì anh dũng tuyệt vời. Ngày nay, đó là những chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển, hải đảo, biên cương Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên vui, hòa bình của nhân dân. Anh bộ đội mang trái tim Cụ Hồ đến giúp đồng bào bị thiên tai bão lụt, đến với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu… cùng với đồng bào xóa đói, giảm nghèo đẩy lùi tối tăm, bệnh tật, thắp sáng những niềm tin…

Phẩm chất của anh "Bộ đội Cụ Hồ" là viên ngọc quý, càng mài càng sáng là tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ đi trước để lại, làm hành trang cho các sĩ quan và chiến sĩ đi vào thế kỷ XXI.

. Ngô Bá Đắc

(Đảng ủy Dân- Chính - Đảng)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Niềm vui của ông Cử  (03/12/2004)
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh   (03/12/2004)
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)
Đa dạng dịch vụ truyền hình  (26/11/2004)
AIDS: Nỗi oan khiên của nhiều phụ nữ   (25/11/2004)
Những ghi nhận đầu tiên từ các trang web xã   (25/11/2004)
Hào hứng, sôi nổi cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (24/11/2004)