Chủ Nhật, ngày 13/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Anh bảo vệ không ham của rơi
15:28', 7/12/ 2004 (GMT+7)

12 giờ trưa ngày 30-11-2004, anh Nguyễn Sánh - nhân viên bảo vệ kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Quy Nhơn - đến cơ quan nhận ca trực buổi chiều. Như thường lệ, anh đi kiểm tra tình hình trong toàn cơ quan. Khi đến quầy giao dịch, anh phát hiện một túi xách của khách hàng để quên. Cẩn thận mở ra xem, anh thấy trong túi không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có tiền.

Anh Nguyễn Sánh trao lại tiền và vàng cho chị Tạ Thị Kim Loan

Sau khi xem xét, anh vào phòng bảo vệ viết báo cáo về việc nhặt túi xách đựng tiền của khách hàng bỏ quên, đợi đến đầu giờ chiều báo cáo với lãnh đạo cơ quan.

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, có một chị khách hàng vào KBNN Quy Nhơn hỏi thăm có ai nhặt được túi xách của mình không. Sau khi anh Sánh hỏi đặc điểm của túi xách và số tiền bên trong, thì chị nói đúng số tiền, ngoài ra chị còn báo có một chỉ vàng trong túi. Lúc này, anh Sánh lúng túng vì khi anh kiểm tra không thấy có chỉ vàng nào cả. Chị khách hàng nói là chỉ vàng để trong một ngăn nhỏ có dây kéo nằm bên hông túi xách. Khi mang túi ra, đúng là có một ngăn nhỏ và khi kéo ra thì có một chỉ vàng trong ấy.

Chị Tạ Thị Kim Loan, ở tổ 2, khu vực 1, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn - chủ của chiếc túi bỏ quên- tâm sự: "Tôi đến đây cũng chỉ hỏi cầu may chứ không hy vọng là có lại được, bởi vì sáng nay khách hàng đến giao dịch tại KBNN Quy Nhơn khá đông. Mặt khác, tôi còn đang loay hoay về thủ tục nộp thuế trước bạ nhà đất, nên không biết là để quên ở đâu".

Chị Loan làm nghề buôn bán nhỏ, đủ sống qua ngày, với số tiền và vàng trị giá gần 3,5 triệu đồng nếu bị mất thì khó khăn lắm chị mới làm lại được. Khi tiến hành làm thủ tục cho chị nhận lại số tiền và vàng trên, có sự chứng kiến của lãnh đạo KBNN Quy Nhơn, chị rưng rưng xúc động, xin được gởi lại biếu anh Sánh 200.000 đồng, nhưng anh Sánh nhất định từ chối.

. Lê Quang Hơn

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ: Cần chú trọng và thiết thực  (07/12/2004)
Một đảng viên xung kích trên hai "mặt trận"  (06/12/2004)
Bộ đội Cụ Hồ thắp sáng niềm tin   (05/12/2004)
Niềm vui của ông Cử  (03/12/2004)
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh   (03/12/2004)
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)
Đa dạng dịch vụ truyền hình  (26/11/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn