Chiếc xích lô và tấm lòng của Công an phường Lê Lợi
9:10', 10/12/ 2004 (GMT+7)

Anh Hồ Hữu Châu (1965, ở tổ 24A, KV6, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn). Là một đối tượng hình sự được sự quan tâm giúp đỡ của Công an phường Lê Lợi cùng bà con tiểu thương chợ Quy Nhơn, anh đã từ bỏ những sai phạm trong quá khứ, lo làm ăn lương thiện và ngày càng tiến bộ.

Tôi tìm gặp Hồ Hữu Châu vào một buổi trưa cuối tháng 11-2004. Nhân lúc chờ bạn hàng, Châu kể cho tôi nghe về quãng đời  đã qua của mình.

Hồ Hữu Châu đang chở hàng bằng chiếc xích lô do CA phường Lê Lợi tặng

Châu cho biết, gia đình anh có đông anh chị em, trong đó có một người anh là liệt sĩ, những người còn sống đều là dân nghèo thành thị. Do không được học hành đến nơi đến chốn và thiếu sự quan tâm của gia đình nên ngay từ nhỏ Châu đã lêu lổng, thường vào chợ Quy Nhơn trộm cắp vặt. Cha mẹ ngăn cấm, Công an gọi lên giáo dục răn đe nhưng Châu vẫn tánh nào tật đó, nên năm 1981 Châu bị đưa đi Trường giáo dưỡng Đà Nẵng. Năm 1984 ra trường về lại địa phương chưa đến một năm đã phải khăn gói vào Trại cưỡng bức lao động Nghĩa Điền. 5 năm trong trại nhưng Châu vẫn chưa từ bỏ được thói hư tật xấu, nên năm 1989 được trả tự do thì năm 1990 lại quay vào trại lần nữa, đến năm 1995 mới mãn hạn. Từ tháng 8-1996 đến 7-2001, Hồ Hữu Châu 3 lần ra tòa với mức án tổng cộng trên 50 tháng tù giam về tội trộm cắp.

Tháng 5-2003, về lại địa phương Hồ Hữu Châu đối mặt ngay với những khó khăn trong cuộc sống, và trong lúc túng quẫn anh chợt nghĩ đến việc quay lại con đường cũ. Biết hoàn cảnh khó khăn của Hồ Hữu Châu và anh tái phạm nhiều lần vì không được mọi người quan tâm giúp đỡ từ đó Công an phường Lê Lợi đã thường xuyên gặp gỡ động viên nhắc nhở Châu, xóa bỏ những mặc cảm tội lỗi, tạo điều kiện để Châu quan hệ giao tiếp với bà con xung quanh, đồng thời áp dụng những biện pháp quản lý nhằm ngăn ngừa Châu tái phạm. Sự quan tâm đó đã làm Châu thay đổi dần, từ bỏ ý nghĩ tiếp tục trộm cắp, chịu khó kiếm tiền bằng sức lao động. Thấy Châu có những dấu hiệu tiến bộ, Công an phường Lê Lợi rất mừng và đã góp tiền mua một chiếc xích lô giá 350.000đ tặng Châu làm phương tiện hành nghề kiếm sống. Bà con tiểu thương chợ Quy Nhơn ủng hộ việc làm của Công an phường bằng cách ưu tiên cho Châu được chuyên chở hàng hóa của họ và trả công nhỉnh hơn.

Hơn một năm rồi Hồ Hữu Châu chí thú làm ăn, chưa một lần có dấu hiệu vi phạm dù là nhỏ nhất. Tuy thời gian không dài, nhưng với một người từng vào tù ra tội như Hồ Hữu Châu thì đó là quãng thời gian thử thách vô cùng ý nghĩa. Mong rằng, Hồ Hữu Châu sẽ thật sự tiến bộ và luôn xứng đáng với sự quan tâm của Công an phường Lê Lợi và bà con tiểu thương chợ Quy Nhơn đối với mình.

. Xuân Linh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trẻ đánh giày và những giấc mơ  (09/12/2004)
Tư nhân thu gom rác: Tại sao không?   (09/12/2004)
Sinh viên xuất sắc nhất nước Anh 2004: Hiếu "chí mén"   (08/12/2004)
Để tăng cường nguồn lực cho Đảng   (08/12/2004)
Anh bảo vệ không ham của rơi  (07/12/2004)
Giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ: Cần chú trọng và thiết thực  (07/12/2004)
Một đảng viên xung kích trên hai "mặt trận"  (06/12/2004)
Bộ đội Cụ Hồ thắp sáng niềm tin   (05/12/2004)
Niềm vui của ông Cử  (03/12/2004)
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh   (03/12/2004)
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)